Chào mọi người, mình hay vào webtretho để đọc tâm sự của mọi người, mình thấy phụ nữ thật sự khổ đủ đường. Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mong các bạn góp ý và cho mình lời khuyên nhé.


Mình kết hôn được hơn 6 năm rồi, có 1 bé gái 5 tuổi, mình vừa bị thai lưu 7 tuần cách đây 2 tháng, mình rất đau khổ và buồn lắm. Nỗi đau của mình chưa dừng lại đó trong thời gian mình nằm ở bệnh viện rồi về nhà chồng mình không hề quan tâm, luôn chửi bới và hắt hủi mình. Mình sống gần mẹ chồng mà mẹ chồng mình rất khó tính mình bị vậy bà không những không động viên mà còn nói ra nói vào kiểu cạnh khóe ấy. Chồng mình đi làm xa một năm về khoảng 3 - 4 lần, sau khi mình bị vậy chồng đi làm mình gọi điện nói được 2 - 3 câu rồi tắt máy,mình nhắn tin thì không nói gì, bảo: " Im lặng cho lành". Bây giờ mình rối lắm không biết làm thế nào cho đúng. Mọi người cho mình lời khuyên với ạ.