Mình lấy chồng được hơn 6 năm và có 1 bé trai 5 tuổi, chồng mình sắp 40 còn mình mới ngoài 30 một chút.


Không biết có phải do có sự chênh lệch nhiều về tuổi tác mà làm vợ chồng mình không thể trở thành 1 người bạn từ lối sống, suy nghĩ, hành động. Rất hiếm khi bọn mình ngồi nói chuyện, tâm sự, chia sẻ được cùng nhau.


Vợ chồng mình đều làm hành chính, đi làm cả ngày và chỉ tối mới gặp nhau nhưng mỗi đứa 1 việc, chồng chơi đánh cờ trên nét, chơi bóng..... đến tối muộn mới ngủ, còn mình chăm con xong thì cũng lướt web, facebook, chát.... và hầu như chúng mình không chuyện trò.


Ngày nào cũng diễn ra đều đặn như vậy, thật tẻ nhạt và buồn chán, trống trải hơn là mỗi đêm chồng mình đều nằm co ro 1 góc mà không hề ôm vợ, chuyện tình dục thì lại càng hiếm vì chồng mình bị bệnh thận, mỡ mãu, cao huyết áp và yếu sinh lý.


Nhiều người bảo chắc chồng mình có bồ, nhưng do tính chồng mình khô khan vậy đó nên không biết cách quan tâm đến vợ cũng như mọi người xung quanh


Đã nhiều lần bọn mình cãi nhau, mình cũng đa làm đơn ly dị nhưng vì thương con nên đành thôi. và giờ mình thấy trai lỳ trước cuộc sống gđ, không hề còn cảm giác đòi hỏi, ham muốn, không buồn, không giận dỗi nữa.


Không biết CS gđ nhà các mẹ có tẻ nhạt như vậy không