Em và chồng cưới nhau tính tới nay đã 1 tháng mấy ngày rồi ạ. Chúng em quen nhau trong một lần e du lịch HN và theo lời mai mối từ bên ngoài, thiết nghĩ đơn giản thế này, cưới ck chỉ cần a ấy biết làm ăn ko tiêu xài là được rồi chứ chẳng yêu cầu gì cao nên e đã chấp nhận và đồng ý cưới a sau 3 tháng nói chuyện qa lại với nhau trên mạng ( vì a làm ở HN còn e thì ở quê)... Cưới nhau xong e theo ck ra HN ở để tiện cho việc làm ăn của a, ở đây chẳng có người thân mà e cũng ngu về đường xá nên đi đâu đành phải nhờ ck chở đi, làm gì cũng hỏi ý của ck, đến cả mua dụng cụ sinh hoạt e vẫn phải hỏi vì tiền e tiêu là của ck làm ra mà, nhưng mỗi lần e hỏi ck e lại cằn nhằn ra bộ khó chịu và chỉ mãi mê ôm máy tính làm việc chứ ko bao giờ tâm sự hay nc nhẹ nhàng với e bao giờ. Tủi thân con gái cưới ck xa xứ lạ đã thế, vậy mà ck còn lạnh lùng hững hờ với cả e, số lần tụi e cãi nhau cũng ngày một tăng lên, có khi ko nc với nhau đến cả 1 tuần. Số lần ân ái cũng giảm đi hẳn, có khi chục ngày còn ko thèm động vào nhau, đi làm về ôm mt hoặc đt xong rồi lại đi làm, ck ko hề nc với e mà e giận cũng chẳng muốn nc với ck... À thế này, ck e xuất tinh sớm lắm, mỗi lần quan hệ giống như e tự nhủ bản thân làm để kiếm đứa con chứ chẳng muốn tí nào í, e khuyên a nên đến gặp bsi nhưng a ấy bảo thủ nói rằng mình ko bị bệnh, thế là e càng ngày càng ko muốn quan hệ nữa. Vì mỗi lần như thế e chỉ cảm thấy bẩn người chứ chẳng sung sướng gì, đưa vô vài cái lại ra liền, tinh trùng loãng nữa chứ. Mỗi lần làm xong phải lót khăn ở dưới để thấm tinh trùng tràn ra, đến nỗi sáng ngủ dậy vẫn còn chảy ra tởm tởm sao í


Haizzzz e nói chẳng vào vấn đề gì hết rồi


Túm lại mn có thể cho e biết hôn nhân sau 1 tháng thế này có phải là bình thường ko ạ. Hay vì e đã cưới nhầm ck rồi chăng???