Tối qua vợ đi học. Chồng ở nhà chuồng đi sinh nhật (lúc vợ về ko thấy, alo mới biết).
Sáng nay ngày lễ chồng dậy muộn. Vợ về nhà phụ mẹ vợ loay hoay đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo gà. Chồng thức, chạy vào bếp giả vờ nịn đầm, hun hít... rồi cũng chơi bài chuồng mất... Xong nhắn tin về cầu cứu ba vợ, bảo giúp là: "Con bận đến nhà sếp".
Buổi trưa, ba vợ mời bạn bè và mấy cậu vợ sang chơi, gọi chồng mãi chồng chẳng về (Ba còn gọi chứ vợ thì khỏi luôn)...
Hu hu... Có nhà chị nào như nhà em, cứ lễ hay ngày nghỉ là chồng chuồng đi chơi, ưu tiên bạn thời gian nhiều, chỉ dành cho vợ phần ít. Hix... "Tối nay nếu anh về không xỉn sẽ chở em đi chơi" :Crying: :Crying:
Sao tự nhiên lại muốn ngoại tình ghia luôn. Cho chồng ở nhà 1 mình mấy ngày lễ cho biết mặt. Hix... Giận quá!
Hehe,chồng mà đi với bạn mà trong sáng thì chắc bi-a,ps,cà phê,còn j nữa hem nhỉ...sao chị k thử ăn mặc sexy,đến quán bi a chồng hay chơi(đi với bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tớ đặt viên gạch
Chứ không à?
Chả thấy có chú phi công nào vảng vảng ở đây.
Toàn các mẹ hô ngoại tình.
bác này phi công hay sao ấy, thấy topic nào các mẹ buồn chút cũng nhảy vô gợi ý....:Laughing:
bác này cứ ngửi thấy hơi "ngoại tình" là nhảy vô luôn, bác ko...
Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đúng là "đầu ngắn", học cái...
Dạ ở trang 1, chị cũng có comment phía dưới đóa :rolleyes:
Em ở SG, có chị nào...
Bác trích :" Lập hội nt đê " ở đâu ra thế????:RollingEy:
Mình xin tham gia đó, con ai nữa ko ngoài tôi và Fantash:RaisedEyei
Là quản lý chồng nhiều quá , đàn ông mà ai chẳng thế,
Ý kiến này hay đấy, nhưng đừng đổi ý sớm nhé, không hội lại tan sớm.