Hội những người phụ nữ cứng rắn - Cùng nhau phấn đấu và chia sẻ
Em biết chắc là khi em mở hội nhóm ở đây thì đã sai mục đích của mục này nhưng phần nhiều tính chất của việc em mở topic này là vì em muốn cùng mọi ngừoi chia sẻ, giúp đỡ và phấn đấu hơn cho tương lai của chính những người phụ nữ như chúng ta.
Em rất may mắn vì có một gia đình hạnh phúc, một lão người yêu tốt bụng và chung thủy (đến giờ này vẫn chưa có gì phải bàn) nhưng em biết xung quanh em - bạn bè, đồng nghiệp... có rất nhiều người, rất nhiều chị không phải là chồng đánh thì là chồng lăng nhăng, không phải bạn trai lừa lọc thì là bạn trai có bồ khác... rồi khóc lóc hoặc chịu đựng.
Em là một con người có thể nói là rất mạnh mẽ, có lẽ một phần cũng do gene của mẹ. Em không ngại chia sẻ với mọi ngừoi suy nghĩ của mình, không ngại bảo vệ hạnh phúc của mình và có thể "một lần đau rồi thôi" trong tình yêu.
Em không hy vọng vì topic này mà có chị nào về đòi li dị chồng :p hay cãi nhau với sếp :p..., em lập topic này để ủng hộ sự mạnh mẽ của các chị và chính em - chúng ta có cuộc sống bình đẳng giới vì thế chúng ta cũng cần có tự do, cần có nhu cầu hạnh phúc và được yêu thương, che chở :Smiling::Rose:
Em hy vọng chúng ta có thể giúp cánh đàn ông hiểu ra rằng, họ không phải là trung tâm của vũ trụ, trong gia đình họ cũng phải chung thủy, thành thật và có nghĩa vụ chia sẻ mọi khó khăn, trong công việc họ nên giúp đõ và cùng chia sẻ...
Hy vọng các chị có thể hiểu và ủng hộ những gì em viết trên đây, cảm ơn mọi người :Rose::Smiling:
Hy vọng các chị sẽ cùng chia sẻ và cùng giúp nhau đứng dậy mạnh mẽ hơn nhé ^^