Hỏi gấp có mẹ nào làm ở Viettel không giúp mình với
Bây giờ NT3 với lão nhà mình công khai với nhau, thế mà mình cứ như người nằm trong trống bao lâu nay. Cơ quan, bạn bè đều biết mà không ai nói vì sợ mình tổn thương( mình rất tin tưởng hắn) . Nhưng bây giờ hắn công khai, đi liên hoan công ty còn dắt díu nhau đi , đi chơi rồi còn mua xe tặng ( trong khi đó 2 đứa con chưa bao giờ hỏi tiền học như thế nào) , rồi mình đọc được tin nhắn còn nói xấu mình rằng mình ko hiểu được hắn , chỉ có em là tình yêu đích thực , bây giờ về nhà suốt ngày chửi vợ rồi gay sự cãi nhau,mà ả đó em hỏi được thì có 2 đứa con lớn hơn con em, vợ chồng đang sống với nhau hạnh phúc . Em biết được số cô ta và định sẽ đến nhà nói chuyện cho chồng cô ta biết . Còn lão kia thì có lẽ em cũng ko cần nữa . Có mẹ nào làm ở viettel giúp em với .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tại sao phải vì tự ái mà ra đi tay trắng chứ? Ly hôn thì tài sản...
Theo mình thì tốt nhất bạn bỏ ra một ít tiền thuê thám tử. vừa biết nhà con kia, vừa...
Đúng đó bạn ạ , mình có số điện thoại của nó , gọi điện thoại lên Viettel thì...
Theo mình nói chuyện với cô ta khi bạn vẫn muốn níu kéo chồng, còn bạn ko cần...