Lúc yêu thì chẳng có gì để phàn nàn về nhau, quyết định cưới khi nghĩ rằng sống ko thể thiếu nhau nữa, rằng sẽ chấp nhận mọi thứ về nhau để sống với nhau thật tốt...
Thời gian chuẩn bị cưới, khủng hoảng về mọi thứ...
Bao nhiêu thứ phải lo, phải sắm, phải chuẩn bị, ngày qua ngày vẫn chẳng thấy đâu vào đâu, sợ mình bỏ quên hay sai sót cái gì đó :(
Công việc ngập đầu, vì chuẩn bị nghỉ 1 tuần cho đám cưới, nên cần giải quyết ổn công việc trước khi nghỉ, 1 ngày 12h ở công ty luôn là ko đủ :(
Mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng nằm xuống là ko tài nào ngủ nổi... Mỗi ngày cố lắm chợp mắt đc 2 tiếng...
Kêu ca với chồng tương lai thì anh chàng dường như chỉ quan tâm qua loa lấy lệ...
Tệ thật. Đôi khi cái suy nghĩ muốn bỏ trốn nó cứ nhen nhóm trong đầu
Đôi khi cứ lăn tăn liệu mình có chọn sai người
Trong khi tất cả mọi người đều nói mình suy nghĩ quá nhiều theo hướng tiêu cực, và trên đời này mình tìm được 1 anh chàng thương mình cỡ đó là điều hạnh phúc nhất rồi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1