Chào các mẹ... Diễn đàn đã có quá nhiều những câu chuyện buồn rồi, có quá nhiều số phận bi thương rồi. Hôm nay mình lại góp thêm vào những nốt nhạc buồn của diễn đàn câu chuyện của gia đình mình.


Chẳng biết bắt đầu câu chuyện thế nào, chỉ là muốn được nói ra đâu đó, và nơi tin tưởng nhất để trút ra những nỗi niềm này là nơi này đây.


Mẹ con mình mới dọn ra ở riêng được mấy tháng sau 4 năm ròng vật vã đau khổ vì anh kia ngoại tình--> kéo theo những mâu thuẫn đa chiều lên đến đỉnh điểm.


Giờ mình sống với con nhưng mà tâm lý hoang mang và chông chênh quá. Bản thân mình là người mạnh mẽ trong công việc nhưng lại hết sức yếu đuối trong tình cảm. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc con gái rất yêu bố nhưng giờ ko còn bố nữa thấy xót xa cho con vô cùng


Anh kia là người rất yêu thương con, nhưng kể từ khi có người đàn bà kia, anh ta mê muội chẳng cần biết con thế nào nữa. Có người xem ảnh anh ta và nói anh ta bị " ăn bẩn" mặt đầy tà khí, và sẽ không bao giờ rời xa người đàn bà kia được. Như vậy là con gái mình bố còn sống nhưng mà như đã chết, vì sẽ không còn được nhận sự quan tâm của bố nữa.


Ui cứ viết mãi thì cũng chỉ lan man thôi. Vì tâm trạng đang chông chênh quá. Làm cách nào để giúp bản thân và con yêu của mình sống vui vẻ và đàng hoàng nhất. Mẹ nào cùng hoàn cảnh với mình không nhỉ?