Ngày trc khi chưa có chồng, nghe chuyện kể chồng đi này đi nọ, cho gái tiền, em dị ứng lắm, nhưng thực tế đến bây jờ, em chả biết em thế nào nữa, hình như em nghe nhiều, chứng kiến nhiều nên em chẳng có nổi chút phản ứng nữa các mẹ ạ. Thấy tin nhắn của lão, em nói 1lúc rồi thôi, có lúc chẳng nói nữa (em muốn nói là tin nhắn có vấn đề í ạ), rồi em nghe lão ấy nói chuyện với hàng xóm rằng hôm nọ đi cà fê có em chân dài hát hay lắm, lão ấy phê luôn, gọi quản lý bảo em ấy hát thêm 1 bài nữa, lão bo 500 luôn, nhưng em ấy sợ k dám hát. Sao em nghe tin ấy mà em chỉ thấy nhói 1 cái rồi thôi, chẳng muốn nói 1 câu nào cả, trong khi với vợ con thì lão ấy lúc nào cũng kêu hết tiền, mặc dù em biết trong ví lão k dưới 5 tr. Đưa lương thì lúc đòi bớt nọ, lúc đòi bớt kia, em cũng cảm thấy tủi thân. Mặc dù e k phải đứa lệ thuộc vào Ktế, có khi em còn là người phải đứng mũi chịu sào ây chứ, nhưng em nghĩ về tr. nhiệm với con nên em cứ đòi thôi. Nhưng cứ lắm chuyện như thế, em phải cư xử thế nào, bây giờ lão ấy vẫn còn lằng nhằng với 1 đồng chí nữ ở cq, em lên tiếng rồi, im đc 1 tgian rồi lại đâu vào đấy, đôi khi em cảm thấy thực sự Stress, em buồn, rồi em tủi thân, em của ngày xưa đâu cơ chứ............, các mẹ nói chuyện cùng em nhé
theo tôi thấy mẹ này nói hơi quá.ý kiến theo kiểu:"Bạn cứ nói là vì con...nhiều người phụ nữ khác cũng nói là vì con...nhưng mình không tin...Mình chỉ thấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1