Đứa bạn em hiện sống ở HN, lương 2 vợ chồng cũng thuộc hạng trung bình, đủ sống, sức khỏe cũng vậy... khó khăn nhất là chưa có nhà. Nó cứ lăn tăn là nên có 1 con hay 2 con và thiên về việc có 1 con thì sẽ có điều kiện chăm sóc cho bé, chứ 2 thì sợ không được như ý (Không bị ràng buộc phải có đông con, nhiều cháu từ phía bố mẹ 2 bên, vì các cụ có nhiều rồi).
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên có 2 con cho vui cửa vui nhà, cho con biết chia sẻ với mọi người...
Nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp. Thanks!:Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chị ở cơ quan em kể nhà chị ý đông, tới 6 anh em, ngày bé cũng vất vả...
Đúng đấy, 1 đứa thường dễ ích kỷ và buồn. Hai đứa cho...
nhà mình 2 công chúa rồi...
Ngày xưa nhà em nghèo quá nên bố mẹ quyết đ...
Giống mình, mình cũng vậy. Có con là có lộc rồi mà.
Chờ 5, 10 năm nữa...