Chào tất cả ace. Mình là mem mới. MAN nhé :D. Năm nay 27 tuổi


Ghé thăm 4r cũng đã nhiều nhưng hôm nay là lần đầu tiên gửi bài chia sẻ.


Mình xin phép vào đề luôn :D


Như tiêu đề topic, mình muốn được mọi người chia sẻ về việc nên ở chung với bme hay ra ở riêng. Rất mong nhận được những chia sẻ chân tình của các ace.


Tình hình là vc mình đã cưới được hơn 1 năm. Hiện chưa có baby vì bx làm NH nên bắt cam kết 2 năm mới được bầu bí.


Hiện nay 2vc đang ở chung với bme và đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Mọi chuyện chỉ xoay quanh việc ra ở riêng. Bx nhà mình một mực muốn ra ở riêng, đẩy mình vào 1 thế vô cùng khó xử. 2 gia đình nội ngoại ở gần nhau, đi đâu cũng gặp.


Cuộc sống đời thường hết sức êm đềm. BX đi làm từ sáng tới tối mịt mới về. Mình làm hành chính nên 4h30 - 5h chiều là về nhà rôi. Biết bx làm về muộn rất mệt nên mình cũng luôn giúp đỡ bx việc nhà khi đi làm về. Mình có cô e gái năm nay đang học lớp 11. Mẹ mình thì dạy mầm non nên cũng 5h chiều là về. Mẹ mình thì vẫn luôn cơm nước khi đi làm về. e gái thì đi học suốt. Mình thì về tới nhà là cũng lao vào dọn dẹp đỡ bx (các bạn đừng cười nhé, chỉ là giúp đỡ bx thui). Ấy thế mà mỗi lúc đi làm về, bx mình luôn đeo cái vẻ mặt cau có. Mình chỉ biết rằng bx làm mệt nên bỏ qua thôi cho dù nói thật là ức lắm. Đàn ông mà, ai cũng nóng tính. Thỉnh thoảng vc lại tâm sự, bx thì một mực đòi ra ở riêng, mình thì thực sự đang ở ngã 3 đường. Vì mình biết để chuyển được ra ở riêng ko phải là chuyện dễ dàng, còn bao nhiêu chuyện sau khi ra ở riêng. Mình cũng đã được nhiều ac ở cơ quan chia sẻ, các ac đều nói, ra ở riêng thì thoải mái nhưng khi có baby thì mới biết. Mình thì ko lo vấn đề sau này có baby thế nào mà chỉ nghĩ rằng sau khi ra ở riêng, có bị hiểu lầm ko, sau này có thể quay về chung sống, phụng dưỡng bme ko. Nhiều khi bx mình luôn đưa mình vào thế khó xử, đưa lên bàn cân. Giữa 1 bên là bme đẻ mình, 1 bên là vợ mình. BX bắt mình chọn lựa. Nhiều lần còn dọa ko ra ở riêng sẽ die (sợ quá), nói những lời nói ko thể nghe nổi. Nào là nhà a nhà tôi, động đến nhà a 1 cái là a lại bm. thực sự ai mà ko có lòng tự trọng. Với mình bme vợ cũng như bme đẻ mình vậy. Vậy mà bx lại đối xử như vậy. Bme đẻ mình thì chưa có bao giờ làm cái gì quá đáng như 1 số bạn trên này có chia sẻ. chỉ có thỉnh thoảng ko hiểu ý nhau nên bx bm. Mình cũng luôn phân tích để bx hiểu rằng nhà ai cũng vậy, ko thể tránh khỏi việc xích mích, ko vừa lòng. chuyện gia đình là chuyện muôn thuở. Cái suy nghĩ của bx mình chỉ là muốn có không gian riêng. Với mình thì cuộc sống gia đình êm ấm là luôn giữ được tình cảm, hòa khí của tất cả mọi người. Dường như bx chỉ muốn tránh tất cả những va chạm thường ngày.hic. Nhiều lúc vc mau thuẫn, bx lại buông những lời nói bme đẻ mình khó nghe tới mức dường như là đang ở ngoài chợ.


Mình chỉ thực sự ko hiểu là, cuộc sống hiện tại có gì làm bx mình ko vừa lòng hay sao. Sáng thì mẹ chồng đi chợ, bx chỉ đi làm từ sáng tới tối về. Về nhà đã có chồng hoặc mẹ chồng cơm nước, dọn dẹp. chỉ việc đi tắm giặt rồi ăn cơm, rồi rửa bát hoặc e chồng rửa. Vây còn điều gì ko vừa lòng nữa. Nhiều khi bx làm mình bm quá, nhưng vẫn nhịn. Dường như bx đang muốn điều khiển mọi việc trong gia đình theo ý của mình. Điều đó là ko thể. Cuộc sống ko thể cái gì cũng được như ý mình muốn.


Những lúc bm chỉ biết im lặng, bởi phân tích nhiều quá rồi mà bx ko thể vượt qua những điều vân thường xảy ra trong mọi gia đình, trong cuộc sống thường nhật. Đôi lúc nghĩ phải chăng mình quá lành :D


Còn rất nhiều điều chưa thể nói hết, vẫn rất mong nhận được sự sẻ chia của mọi người.


Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với mình.