Cảm ơn mọi người đọc bài viết và xin vài lới tư vấn.


Mẹ mình năm nay 67 tuối, tham gia BH AIA được 4 năm, hợp đồng là 15 năm, phí 8,504,000 đ/năm, tham gia được 4 nă rồi. Nhưng mỗi năm mẹ mình phải đóng cho công ty này số tiền tổng cộng là 8,700,000đ. Mẹ mình hiện đang ung thư, chẳng biết sống dược bao lâu, khi mổ và nằm viện có giấy tờ đầy đủ, nhưng nhân viên BH không chi trả khoản tiền trợ cấp nào. Mình thấy mẹ tham gia không có lợi ích gì, nằm viện cũng ko dc BH thanh toán, hay quà cáp hỏi thăm, mà số tiền hằng năm đóng chênh lệch trong hợp đồng là 200k. Mẹ mình muốn kết thúc hợp đồng và rút tiền chữa bệnh thì chỉ còn được 19tr thanh toán. Xót tiền mất nên chấp nhận tham gia tới khi nào còn sống thì thôi, với hi vọng chết thì dc đến bù. Người già, tiền làm không ra nên xót lắm, gặp nhân viên tư vấn vô lương tâm, từ hôm bữa đó thì gọi điện lúc nào cũng ho liên lạc được, cả tháng nay gọi ko được, mẹ mình cũng k biết nhà ở đâu mà tìm. Hợp đồng hiện tại mẹ mình đang giữ ở nhà, còn bà thì nằm viện ở HN tiếp tục điều trị. Mình thì làm xa, không thể về được do công ty ko cho phép (xuất khẩu ld). Mẹ mình tham gia BH tới bây h mình mới biết, vì bà không nói gì cả, mình cũng chưa đọc hợp đồng, mẹ mình già, chẳng biết gì. Ai giúp giải thích là mẹ mình sẽ tham gia bảo hiểm tới lúc chết thì có được đền bù đủ tiền không (tiền vốn là tốt rồi), và nếu qua đời mà chưa đủ số năm hợp đồng thì mình có phải đóng thay không, hay là sẽ hủy hợp đồng ấy. Số tiền BH đền bù có đủ số năm đóng hay chỉ được 1 số tiền ít ỏi hơn số vốn bỏ ra. Vì mẹ mình cao tuổi, bệnh hiểm nghèo nên cũng chẳng hi vọng sống đủ 11 năm nữa để kết thúc hợp đồng. Vừa khổ tâm cú sốc bệnh tật, đau đớn mổ xể, hóa trị, vừa xót tiền làm lụng vất vả kiếm được, nghe tụi nó dụ tham gia, nên h tâm trạng như lửa đốt vậy. Xin mn cho mình lời tư vấn để mình biết trấn tĩnh mẹ và biết cách phải làm ntn.