Từ hồi đi học cứ nghĩ sau này lấy chồng thật trễ đễ mình có thể chững chạc và sống có trách nhiệm toàn tâm toàn ý hơn với chồng và gia đình. Mình quen rất ít bạn nhưng những người mình chọn chơi thì thường chững chạc, k nhuộm tóc, nhậu nhẹt caphe lêu lỏng. Mình cũng trãi qua 2 mối tình rất đẹp nhưng vì duyên phận tụi mình k thể đến với nhau được. Năm mình 29 tuổi mình lấy chồng hơn mình 1 tuồi, một người chững chạc và học thức rất cao, nhưng lại rất độc đoán gia trưởng bảo thủ da nghi, luôn coi cái gì của ảnh cũng là đúng.Không coi trọng bố me anh chị mình (gia đình mình là gia đình văn hóa gia giáo, bố mẹ anh chị mình đều là nhân viên quan chức nhà nước, sống rất có trách nhiệm và yêu thương con cái). Rồi chuyện gì đến cũng đến chúng mình ra tòa ly dị. Trong 1 năm sau đó mình tình cờ gặp lại người bạn hồi tụi mình hoc chung đại học bạn ấy thua mình 1 tuổi, ngày trước bạn ấy thương mình nhưng mình chỉ xem bạn ấy là bạn thôi. Sau khi bạn ấy biết chuyện mình đã ly dị bạn ấy luôn bên mình san sẻ và thường dẫn mình đi xem phim để mình vượt qua sự đâu khổ. Rồi chuyện gì đến cũng đến mình nhận thấy sự khác biệt trong cơ thể mình, bạn ấy cũng về nói với gia đình. Và gia đình bạn ấy cũng rất quý mến yêu thương và chấp nhận hoàn cảnh của mình.Tháng 10 này tụi mình tổ chức đám cưới nhưng điều mình thật sự lo lắng vì mình k yêu bạn ấy, mình k biết giờ mình sẽ sống thế nào đây, nỗi đau kia mình vẫn chưa thể nguôi ngoai được, mình thật sự rất rất sợ cuộc sống hôn nhân thêm 1 lần nữa. Vì mình k chắc mình có thể hạnh phúc được k? khi thật lòng mình chưa yêu ngươi ta. Mình cũng k cũng k lỡ lòng buông bỏ giọt máu của mình được? Lúc này mình đang bế tắc lắm! Xin mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên có được không? Cảm giác lúc này mình chỉ muốn làm bà mẹ đơn thân thôi, nhưng mình chỉ sợ con sinh ra k có cha cũng tội cho nó. Rồi lại làm gánh nặng cho bố mẹ mình nữa. Mình bế tắc lắm! k biết làm thế nào cho phải nữa! Hãy giúp mình với!!!!