Chào tất cả thành viên WTT !


Tôi là người đã viết bài " Phải làm sao để hàn gắn gia đình ", sau khi tâm sự với vợ và suy nghĩ lại những chuyện trước đây từ lúc gặp và yêu vợ. Mình đã hiểu ra nguyên nhân của vấn đề, mình viết lên đây để xin ý kiến của mình nên làm thế nào trong thời gian tới.


Trước hết mình xin chia sẻ câu chuyện về 2 VC mình. Mình gặp cô ấy khi cô ấy vừa chia tay mối tình đầu sâu đậm nhưng do gia đình phản đối nên họ không đến được với nhau. Rồi cô ấy nhận lời yêu mình và chúng mình trở thành vợ chồng sau 2 năm tìm hiểu. Nhớ lại trước đây mình mới hiểu ra nhiều điều, cô ấy chưa bao giờ nói một lời " E yêu A". Mình rất muốn nghe câu đó nhưng cô ấy chẳng bao giờ nói nên mình cũng ko đòi hỏi. Cuộc sống của 2 đứa ko bao giờ có xích mích, cãi nhau chắc do mình hiền quá lại ko muốn vợ buồn. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi và cô ấy bảo là nhờ mình mà đã quên đi ng ấy.Nhưng từ hồi mình đi nước ngoài thì chuyện này xảy ra, cô ấy đã nói " Nếu như a ko đi thì đã không có chuyện này xảy ra". Mình nghĩ cũng đúng, nếu mình ko để cô ấy cô đơn 1 mình thì chắc sẽ ko co chuyện nảy xảy ra(nhưng nếu ko đi cũng khó vì mình vừa mua đất và trước khi đi xây cho vợ 1 cái nhà nho nhỏ nên còn nợ tiền).Mình nhận ra điều này và mình đã xin đc ở bên cô ấy 1 tg (1,5 năm ) tính từ khi mình về nước và cô ấy đã đồng ý. Mình đã sắp xếp công việc và sẽ về sớm nhưng cũng phải đợi thêm vài tháng nữa.Giờ mình ko còn buồn như mấy hôm trước nữa mình luôn tự nhủ là yêu ng ta là phải làm cho ng ta hạnh phúc.Nếu sự ra đi của mình có thể làm cô ấy hạnh phúc thì mình chấp nhận. Nhưng mình vẫn luôn hy vọng trong thời gian sau khi mình về nước gần gũi cô ấy nhiều hơn sẽ làm cô ấy thay đổi tình cảm với mình. Hơn nữa giờ cô ấy chưa có công việc ( từ hồi sinh con em bé chưa đi làm), đến lúc cô ấy công việc ổn định rồi mà vẫn ko làm cô ấy thay đổi thì mình sẽ ra đi. Mình nói :" Hãy để anh cố gắng con lại quyết định là ở e".Cô ấy đáp lại: " Thời điểm này e ko thể hứa bất kỳ điều gì vơi anh". 2 đứa đã thống nhất viết cam kết với thời hạn như đã nói ở trên.


Hôm qua mình có gọi cho vợ và thấy cô ấy khóc, tối về 2 đứa nói chuyện với nhau:


Vợ: Hôm nay e mệt ko muốn nói chuyện


Chồng:Nếu e có điều gì cần chia sẻ thì a luôn lắng nghe


Vợ:E k cần ai phải chia sẻ với e chừng nào e còn chịu đựng đc.A chỉ cần biết rằng bây giờ tâm trạng của e đang quay về những năm tháng khi mới gặp anh.Những năm đau khổ và giờ nó đang tái hiện lại. E muốn tự mình đứng lên, A ko phải tỏ bất kỳ thái độ gì, quan tâm hay hỏi về vấn đề đó. Nhớ nhé đừng đụng vào e lúc này, giờ e còn hơn trái boom sắp nổ đấy.


Chồng: im lặng....


Liệu đây có phải là cơ hội của mình không nhỉ? Ko biết giờ cô ấy đang nghĩ gì hay đã có chuyện gì xảy ra? Mọi ng cho mình xin lời khuyên nhe.


Mình viết bài này khi ko có cảm xúc gì nên chắc mọi ng đọc sẽ thấy nhàn chán. Mình chỉ xin ý kiến góp ý của mọi ng thôi. Mình nên làm gì tốt nhất lúc này và thời gian tới. Phương châm của mình bây giờ là: Cố gắng trở thành 1 ng chồng như cô ấy mong đợi( trong thời gian cam kết), còn lại quyết định nằm trong tay cô ấy.