Chẳng biết bắt đầu từ đâu với toàn những chuyển bực bội. Tối qua đi công tác 4 ngày về, đón baby thì bao chuyện bực mình xãy ra từ những chuyện ở nhà.
Mình đã li hôn được 3 tháng và hiện tại đang sống cùng 2 con. Lý do dẫn đến ly hôn thì cũng là chồng ngoại tình. Nhưng chuyện này mình không nói cái sự nghiệp ngoại tình của chồng mà là nói tới cái chuyện hậu li hôn của mình. Chuyện kia mình sẽ kể vào 1 topic khác.
Như ở trên, sau khi đi công tác về, mình đón con ở nhà trẻ. Mấy hôm đi công tác mình không yên tâm cô ng làm với 2 baby mình nên mình đã gửi nó về Ba của chúng ngủ coi chừng chúng. Dù đã li hôn nhưng mình vẫn cố giữ mối quan hệ tốt với bên nội và Ba chúng chẳng qua vì mình không muốn con thiệt thòi sau khi li hôn. Vậy mà....
Thứ sáu, Ngày Baby hết sữa ở nhà trẻ, sau khi cô giáo gọi mình đã nhắn tin cho Ba chúng là mai nhớ mua sữa qua cho con để con uống. Vậy mà khi về tới nhà cô bé giúp việc bảo với mình: "Cô ơi hôm qua Baby hết sữa, sáng nay bà nội qua nhà mình kêu con đưa sữa cho bà nội mang qua trường :mad: " Pótay thật. Có 1 hộp sữa mà nhà nội và ba nó mua không nổi sao mà phải qua nhà kêu NGV mình lấy. Nói Ba nó thì Ba nó nói mình đang thất nghiệp :Laughing: nực cười thật.
Ba mẹ con mình rời nhà nội chúng hơn 1 năm rồi, từ đó tới giờ mình chưa hề nhận bất cứ sự hỗ trợ hay phụ giúp kinh tế từ nội và ba chúng. Vậy mà có 1 hộp sữa bất tử ở trường cũng qua nhà mình bảo đưa, mình cảm thấy NHỤC thế. Hay mình quá nhỏ nhen.
Cũng xin nói rõ ngày đó mình đi Ba chúng vẫn còn là Giám đốc của 1 chi nhánh 1 công ty kinh doanh. Và gia đình nhà nội không phải nghèo khổ :Nottalkin:
Chuyện đó chưa hết, vì mình để con ở nhà mình với NGV thì sợ vì cô bé NGV còn rất nhỏ, sợ có điều không hay xãy ra với con. Nên mình mới đem gửi cho ngủ chung với Ba nó. Vậy mà, đêm đó hắn đưa cô nhân tình về nhà ngủ chung và bỏ 2 baby mình ngủ cùng NGV ở 1 phòng khác. Thực lòng là mình không còn ghen viêc hắn ngủ với ai nữa nhưng 1 năm mình có gửi con mấy ngày đâu mà hắn lại đối xử với con mình như vậy???:Worried: Sau đó mình có nhắn tin với anh ấy là từ nay mình chấm dứt tình cha con, khỏi thăm nom đón đưa gì hết... Mình làm vậy có đúng không:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cố lên chị. Đơn giản hoá mọi việc,...
2 bé của Mina là 2 bé gái...