Hành xử thế nào với người chồng mỗi tuần đi qua đêm 3 ngày?
Mình có bà chị không công ăn việc làm thì không ổn định, chồng làm bộ đội là trụ cột trong nhà. 1 năm nay chồng lén lút có bồ. Từ tết đến giờ thì công khai bỏ đi 3 ngày sống với bồ mỗi tuần. Chị mình đã khóc lóc, van xin... làm đủ cách để cho chồng quay về. Nhưng tình hình ko tiến triển.
Giờ chỉ còn giữ chồng bằng 2 đứa con và cũng vì 2 đứa con. Chồng chị ấy tinh vi đến độ ngoại tình mà ko để lại dấu vết. Thuê người theo dõi, kiểm tra điện thoại... ko đem lại thông tin gì. Mọi thứ đều được che giấu hoàn hảo. Mình từng khuyên chị ấy bỏ chồng đi để làm lại cuộc đời, nhưng bà ấy còn lo về kinh tế. Vì hiện giờ chưa bỏ nhau, thì khoán tất tiền học hành, nuôi con cho chồng, bắt ông í phải nộp để có trách nhiệm và ko bỏ gia đình. Nếu ra tòa thì ổng chỉ phải nuôi 1 đứa, và thế là sẽ có tiền để nuôi bồ nhiều hơn.
"Sống chung với lũ" không biết đến khi nào mới rút, mình thấy bà ấy thật tội nghiệp, nhưng cũng đáng trách vì nhu nhược quá. Các mẹ thông thái cho mình vài chiêu để trị cho ông chồng 1 bài học được ko? Mình cũng thấy cú lắm.