Hạnh phúc gia đình tôi đang có nguy cơ tan vỡ vì cả tôi và vợ tôi
Tôi và vợ tôi đã lấy nhau được 6 năm, tôi 35 còn cô ấy 29, cả hai đều là những người có học thức. Chúng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh gần 3 tuổi rưỡi. Cuộc sống về vật chất của hai tạm đủ, chúng tôi đã có những kế hoạch xây dựng tổ ấm và bắt đầu thực hiện được một phần cho ngôi nhà tương lai, chúng tôi chưa có nhiều mâu thuẫn với nhau. Cô ấy cá tính, quyết đoán và rất tự tin vào khả năng bản thân nhưng lại trầm tính và ít giao tiếp với mọi người. Tôi quan tâm và chiều chuộng cô ấy hết mức. Cách đây 2 năm tôi bắt đầu xa nhà, và 2-4 tháng mới về thăm vợ được một lần.
Khoảng 7-8 tháng trở lại đây, cố ấy ít quan tâm tôi, quan hệ hai người hay bị căng thẳng bởi những chuyện vặt vãnh nhưng chưa bao giờ chúng tôi to tiếng. Và lần công tác gần đây nhất cách đây 15 ngày cô ây đã đưa ra lý do là cuộc sống giữa hai người không phù hợp và nói là để suy nghĩ để đi đến quyết định có chia tay hay không. Tôi thực sự choáng váng vì quyết định này của cô ấy, tôi đã tìm hiểu và tạm rút ra một số nguyên nhân như sau:
Giữa chúng tôi có một sự bất đồng trong quan điểm sống, cô ấy nói hay cáu gắt tôi vô cớ, tôi không đáp ứng và nghĩ được làm được những gì cô ây nghĩ, Hỏi cụ thể bất đồng là gì thì không trả lời được.
Cô ấy thừa nhận đã sai lầm là không nói với tôi khi mọi xung đột còn nhỏ, tức là sự quan tâm không đúng cách của tôi với cô ấy, hòa hợp về cách sống
Cô ấy đang có tình cảm mới nhưng vấn khăng khăng bảo chuyện tình cảm này độc lập và không phải là tác nhân chính của chuyện có quyết định của cô ấy.
Tôi cũng tìm hiểu và biết được người kia cũng có gia đình, và có thể họ có kế hoạch cả hai cùng đến với nhau.
Tôi đã thừa nhận là cả hai cùng sửa chữa sai lầm để tiếp tục hôn nhân nhưng xết vè toàn cục có vẻ rất khó khăn.
Ai có cao kiến cho tôi một lời khuyên, rất mong được góp ý chân thành.