Chào gia đình webtretho. Hôm nay, mình viết lên đây câu chuyện gia đình mình, một phần để giải toả bớt căng thẳng quá lớn trong mình, phần nữa để mọi người chia sẻ, động viên.


Mình là một người vợ thuộc thế hệ 8x đời đầu, chồng mình hơn mình vài tuổi, xứng lứa, vừa đôi, đấy là nhận xét của người ngoài nhìn vào. Hai bên gia đình đều cơ bản, quan hệ tốt, ko có gì phải chê trách cả. Kết hôn với nhau đã hơn chục năm, có đến 3 mặt con, kinh tế trung bình khá, nhà cửa xe cộ đầy đủ, nói chung là ước mơ của nhiều người.


Vợ chồng mình quen biết nhau từ khi mình còn là cô học sinh, nhưng đến khi vào đh năm thứ hai mới yêu nhau. Chuyện tình yêu của mình thật sự lãng mạn, chồng mình vẫn nói anh có thể viết tiểu thuyết về tình yêu của hai đứa. Yêu nhau như thế, đến tận bây giờ, thế nhưng luôn tồn tại một thứ chắn ngang hạnh phúc của vợ chồng tôi, đó là cái màng trinh.


Trước khi yêu anh, tôi cũng có nhiều người đến theo đuổi, tán tỉnh. Nhưng tuyệt nhiên chưa nhận lời yêu ai, anh là mối tình đầu của tôi, là nụ hôn đầu của tôi và tất nhiên là người tình đầu tiên của tôi. Nhưng trớ trêu thay, lần đầu quan hệ với người yêu, tôi lại không ra máu. Lúc đầu, tôi cũng ko để ý (có thể là mình vô tâm), nghĩ rằng anh là người kinh nghiệm đầy mình (trước khi yêu tôi anh có hàng tá người yêu rồi) chắc cảm nhận được lần đầu tiên ấy.


Kể từ đó, anh căn vặn, hỏi tôi về chuyện còn hay mất, với ai... Dù nói thế nào anh vẫn ko tin tôi, còn đưa ra nhiều đấu hiệu nói lên rằng tôi ko còn trinh. Tôi đã rất khổ sở và đau đớn vì mình dâng hiến cho người mình yêu mà không được ghi nhận, không tin mình. Thậm chí có lần tôi đã quyên sinh hụt phải cấp cứu trong bệnh viện (đấy là khi còn là sinh viên, suy nghĩ quá nông nổi).


Kết hôn với nhau hơn 10 năm trời, chuyện trinh tiết ấy nó luôn xen vào giữa hai vợ chồng những lúc vui, buồn, hạnh phúc, những lúc nhàn nhã, hay bận rộn, mệt mỏi hay thư giãn. ..


Có thời gian anh hận tôi, trả thù tôi bằng cách cặp bồ, mua trinh tiết của những cô gái khác. Tôi đã rất đau khổ, nhưng vẫn tha thứ cho anh khi anh hứa từ bỏ việc quan hệ ngoài luồng ấy. Nhưng tất nhiên, câu chuyện trinh tiết ko bao giờ tắt trong cuộc sóng hôn nhân của chúng tôi


Hiện giờ, nó đang bùng lên, đang thiêu đốt hạnh phúc gia đình tôi khi mà anh gặp lại đứa con gái đã từng bán trinh cho anh, đã từng làm chồng tôi động lòng cảm thấy mắc nợ với nó.