Mình năm nay 27 tuổi lấy chồng năm 2012 2 vợ chồng yêu nhau được 8 tháng thì cưới giờ đã có con được 2 tuổi nhưng cuộc sống của mình không được hạnh phúc , suốt ngày 2 vợ chồng cũng cãi nhau về gia đình bên nhà chồng,gia đình chồng có 5 chi em 1 chị đi lấy chồng còn 3 chị chưa lấy chồng tất cả cả đều hơn tươi mình, bố chồng thì ngày nào cũng uống rượu say, mỗi lần say là bắt đầu chửi cả nhà. chồng mình là con trai duy nhất trong nhà ,về làm dâu được thời gian ngắn thì mấy chị em bắt đầu nói ra nói vào về mình, bắt đầu so sánh mình với người khác và bảo chồng mình ly hôn đi rồi tìm người khác tố hơn. đến một ngày mình không thể chịu được nữa nên đã cãi nhau cùng mấy chị em bên chồng, 1 mình cãi nhau cùng 3 chị em nên mình cũng không thể thắng nổi, lúc đó họ đã đuổi mình ra khỏi nhà, mình nói mình không có lỗi gì nên mình không đi, vì lúc đó mình mới sinh con được 1 tháng. từ đó mấy chị em bên chồng luôn lạnh nhạt với mình, 1 năm sau có 1 chị gái sinh năm 81 lấy chồng mình tưởng trong nhà sẽ bớt đi được một người nào ngờ lấy được 1 tháng thì chị lại bỏ chồng về sống cùng gia đình mình thêm cái thai trong bụng được 4 tháng. đến giờ thì con chị gái cũng gần được 2 tuổi rồi nhưng ngôi nhà thì lại chật chội vì có 60m2 thôi .ban ngày đi làm thì còn thấy vui chút nhưng cứ về đến nhà mai lại gặp bao nhiêu người mặt mũi lạnh nhạt thật là khó chịu ,mình phải phục vụ từ a đến z thật là vất vả,dần dần mình có vẻ khó tính và hay cãi nhau với chồng ,mấy chị em bên nhà chồng biết vợ chồng cãi nhau nên thấy vui lắm,mình cũng đã không có tình cảm với chồng lâu rồi ,nên tình cảm vợ chồng càng ngày càng lạnh nhạt ,cộng thêm nỗi hận chồng cách đây 2 năm chồng chửi mình vì không được bố mẹ dạy bảo không được ăn học đến nơi đến chốn nên mình phải đi làm công nhân,chồng thì cũng chỉ làm công nhân thôi, còn rất nhiều lý do khác nữa . bây giờ mình muốn ly hôn nhưng vì còn con nữa .mình không muốn xa con nuôi con 1 mình thì khá vất vả vì đồng lương quá thấp ,mình phải làm sao đây mọi người