Ham muốn nhất thời hay đã là bản tính của chồng??? Cần lắm một lời khuyên
Em chào các chị !
Khi viết những dòng tâm sự này, mặc dù em đã tha thứ cho chồng nhưng lòng còn nhiều ám ảnh
Em một cô gái 27 tuổi, chồng đã 39. Em là vợ 3 của chồng. Vợ chồng em kết hôn đc 1 năm rưỡi. Tình cờ em biết chồng em có gọi gái gọi vào tháng 1/2016, tháng 4/2016 và tháng 7/2016. Nếu như em đang bầu bí chồng em đi giải quyết tâm lý đã đành, vợ chồng em chưa có con quan hệ hầu như hàng ngày. Chồng em nói do buồn em nên gọi gái gọi để chũng nó nghe ck em tâm sự nhưng k làm gì, em thì chả bao giờ tin điều đó.
Em buồn nhiều lắm cũng đưa ra ý kiến ly hôn nhưng ck em có nói nếu vì lý do nhỏ này mà ly hôn thì k đáng.
Chồng em là ng tốt nhưng từ khi lấy về e hay buồn lòng về tình cũ của chồng rất nhiều giờ đến chuyện gái gọi.
Dù đã quyết định tha thứ nhưng lòng em buồn nhiều lắm. Có chị nào đã từng rơi vào hoàn cảnh của em chưa? Các chị vượt qua điều này như thế nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
(nghiêm túc nhé)
Còn nhớ ngày 08/10/2014 em và chồng nói chuyện với nhau bằng 1stt của e trên một mạng xã hội "...
li hôn lần 2 thì như rác rưởi vứt đi