haizzzzz ... trước mới yêu nhau thì hàng ngày vẫn nhắn tin cho nhau ... ngày đy làm về tối vẫn qua nhà đón đy chơi ... nhưng mình vẫn có thời gian rảnh dành riêng cho bạn bè ... cho mấy em xì tin ... nói chung là vẫn được có những phút riêng tư ... lấy nhau xong mình như ở tù dù mới cưới được 2 tháng ... đy đâu là hỏi .. đy với ai cũng hỏi ... xong lại kêu


_ Em có biết người ta không ??? sao em chưa gặp bao giờ nhỉ ???


thì em đã gặp bao giờ đâu mà em biết được ... anh có nói em cũng chẳng biết được ... thế rồi là lại dỗi ... lý do rất vu vơ ... 2 vợ chồng chỉ dỗi nhau 1 2 ngày là lại bình thường ... nhưng


thực sự những lần như thế làm mình rất khó chịu ... lấy nhau nhưng mình vẫn được có cuộc sống riêng ... có 1 chút riêng tư cho bạn bè chứ ??? chả lẽ lấy nhau xong đy đâu cũng kè kè có vợ bên cạnh ???


đành rằng biết vợ yêu mình .. chăm lo và sợ mất mình ... vì vợ mình hơn mình 2 tuổi ... nhưng sống là phải có niềm tin ở bên nhau ... sống với nhau cả đời chứ đâu phải 2 3 năm là bỏ


nhưng ... lại nhưng


mình đã cố gắng chịu đựng ... cuộc sống vợ chồng đúng là không như suy nghĩ dù mình đã cố găng hết sức ... vì những chuyện nhỏ nhặt ... chính xác cũng chả phải nhỏ nhặt ... vì 1 chút xích mích với ông anh chơi cùng hội với vợ và bà chị vợ ... mình cũng về nói chuyện với vợ mình ... vợ mình liền gọi điện cho chị vợ bảo alô cho ông kia xem sự tình như nào ... chị vợ mình lúc sau alô lại mắng mình xơi xơi ... dù mình là người không có lỗi ... mình chẳng có lỗi gì cả ... nhưng mình cũng là em vợ của chị ấy cơ mà ??? mà chị vợ mình lại tin 1 người chơi với nhau 5 6 năm hơn là em rể của mình ... haizzz ... đúng là cuộc đời


rồi ngay cả vợ mình ... cũng tỏ ý nghi ngờ là mình có lỗi ... đàn ông ... dám làm thì dám nhận ... sao phải giấu diếm hay chối tội ... có mình nói là có mà không mình nói là không ... vợ chồng với nhau ... tuy mới cưới hơn 2 tháng nhưng cũng đã yêu nhau 1 năm rưỡi ... chẳng lẽ những cái đơn giản nhất về chồng mình lại không nhận ra ???


rồi 2 vợ chồng cãi nhau ... những cái uất ức bao lâu mình cho tuôn ra hết ... mắng chửi ... rồi đuổi vợ đy ... may mà có bố mẹ can lại ... bố mẹ mình rất quý vợ mình và tính ông bà cũng rất thanh niên ... rồi thôi


nhưng ...


đêm hôm đấy mình khóc ... thật sự là 1 thằng đàn ông lại khóc ... nhưng quá mệt mỏi ... vợ mình đã không hiểu ... không chia sẻ ... lại còn đổ thêm dầu vào lửa ... thực sự là 1 người chồng ... trách nhiệm cũng quá lớn ... có mệt mỏi cũng không dám thổ lộ vì sợ vợ suy nghĩ .. mà vợ đang mang thai bé A Khang tháng thứ 6 rồi


3 4 hôm nay cuộc sống của mình rất mệt mỏi ... bố mẹ cứ bảo làm lành đy ... nhưng nhìn thấy mặt vợ mình là mịnh lại khó chịu ... không muốn làm lành chút nào mà vợ mình cũng có vẻ như vậy


thực sự là mình đã nghĩ tới kết cục li dị ... nếu có li dị thật thì cũng coi đây là bài học vào đời ... thực sự mình rất yêu vợ ... rất muốn hàng ngày đy làm về mệt mỏi 2 vợ chồng lang thang phố ... đy ăn uống ... linh tinh ... hóng gió rồi ra biển ... mình rất mong tới ngày bé A Khang ra đời ... nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không còn được như mong đợi nữa


cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn tất cả mọi thứ ... có những cái tưởng chừng như rất nhỏ nhưng thực ra lại là cả 1 vấn đề


mình không muốn li dị ... nhưng thực sự gia đình nhà vợ làm mình quá mệt mỏi ... vợ chồng mình làm lành thì liệu tình cảm có còn được như trước với 1 vết thương đã thành sẹo ???