Chào các chị! Hiện giờ em đang trong một tình thế vô cùng khó xử mà chẳng biết tâm sự với ai được.Mong các chị có kinh nghiệm ở đây tư vấn giúp cho e.
E năm nay 29 tuổi, hình thức cũng được coi là xinh xắn cao ráo.E có bạn trai rồi nhưng vì e chưa tin tưởng vả chắc chắn lắm vào mối quan hệ này,cộng thêm sự phản đối của gia đình nên e không công khai cho cơ quan và bạn bè biết, vì e cũng sợ chẳng may chia tay thì mọi người cũng lại bàn tán ra vào.E chỉ nói sơ qua là e đang trong quá trình tìm hiểu bạn trai thôi.Tuy nhiên năm nay e cũng 29 tuổi rồi,cũng ngại yêu đương nên tính sang năm sẽ cưới bạn kia nếu không tìm được đối tượng phù hợp nữa.
Vấn đề ở đây là..Trước đây e cũng làm nhiều công ty khác rồi, nhưng không thấy có nhiều cơ hội và môi trường thoải mái nên đã xin sang một công ty thuộc một tập đoàn lớn của nhà nước.Sếp ở đây hơn em 16 tuổi, nếu nói 1 cách công bằng là cũng phong độ, cao ráo, sành điệu hơn so với tuổi.Sếp đã có 2 con rồi và e cũng đã đến chơi nhà vài lần .E cũng nói thêm là e xin được việc ở đây vì bà cô ruột em có mối quan hệ đối tác với sếp.Vào đó làm đầu tiên e cũng thoải mái vì thấy sếp quan tâm giúp đỡ.Tuy nhiên e cũng nhận xét là sếp hơi phóng khoáng, lúc đó e cũng nghĩ chắc sếp cũng phải có mối quan hệ ngoài luồng ở ngoài vì trông sếp sành điệu thế mà vợ hơi lam lũ, chỉ ở nhà nội trợ chăm con, hình thức lại kém sếp.Sếp lại có vẻ nhiều mối quan hệ quảng giao bên ngoài, 2 con rồi nhưng đi làm về thì đi tập thể thao, hẹn hò bạn bè, nói chung không phải lo ràng buộc gia đình.E cũng không quan tâm chuyện người ta cho lắm, cho nên dù họ có thế nào thì e cũng kệ thôi.Nhưng đợt này e thấy sếp có nhiều biểu hiện lạ, hay rủ em đi cafe, rồi gọi điện cho em rất nhiều.Nhưng gọi thì vẫn xưng chú cháu, mày tao với em các chị a..E cũng rất ngại nhưng đợt này sếp giúp e nhiều việc,lại đang đề cử e với cấp trên nên khi rủ e đi cafe e rất ngại từ chối, rủ vài lần từ chối mãi thì cũng phải đi một lần.Đi cafe cũng chọn chỗ tử tế và đặc biệt là sếp cũng không đả động chuyện gì cả nên e cũng chưa có gì nghi ngờ, chỉ nghĩ sếp quý nên rủ e vậy thôi.
Thỉnh thoảng sếp gọi điện cũng nói rất linh tinh như " Hôm nay chưa thấy mặt mũi đâu cả, thấy nhớ nhớ" .Hic, e thấy rất ngại nhưng nghĩ tính sếp flirty nên ai cũng nói thế nên e cứ lờ đi,chứ cũng chưa dám nghĩ gì dù đã có linh cảm.Nói thật ra là e không thích tính cách này chút nào, thứ nhất dù chưa biết e và bạn trai e có tiến tới được gì không dù có quá nhiều rào cản nhưng ít nhiều e cũng có tình cảm , bạn trai e ngoài hơi khó tính một tẹo thì mọi thứ ăn đứt sếp, kể cả tương lai sự nghiệp,trình độ nên chẳng việc gì e phải mất công suy nghĩ về sếp, thứ hai là e không thích lằng nhằng trong công sở, thứ ba là e không thích đàn ông lăng nhăng.Hôm nọ, sếp gọi em vào phòng đưa hồ sơ, sếp bảo e ngồi rồi đi rót nước cho e, lúc cúi xuống đưa nước, sếp hôn trộm e..hichic.E giật mình nên đẩy phắt ra..ông ý thì bình thản bảo , thôi hồ sơ để đấy rồi về phòng đi.,e mặt tái mét ra khỏi phòng..Từ hôm đó đến nay, ông ý vẫn bình thản với e, vẫn gọi điện dặn dò e công việc.. E thì sợ, khó xử , bực.. nhưng chẳng dám nói năng gì vì chẳng biết bắt đầu từ đâu..Thứ nhất đó là sếp cấp trên, thứ hai là dù sao cũng có mối quen với cô e từ trước.Nếu bây h nói với gia đình thì sợ nhà e lại làm ầm lên, mà e thì đang đi làm như thế..trừ khi e nộp đơn xin thôi việc.Công việc của e thì đang thăng tiến..Không phải lúc nào cũng có cơ hội và chỗ làm tốt như vậy..Nhưng nếu cứ tiếp tục đi làm, e thấy rất sợ và không còn thoải mái như trứoc..
E dự tính cố gắng làm vài ba năm nữa rồi có kinh nghiệm xin chuyển chỗ khác..thật tình nếu bỏ luôn bây h e không biết xin ở đâu tốt, rồi ăn nói sao với gia đình, bạn trai em..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cơ quan có 2 tòa nhà, một tòa nhà cho...
- Rủ người yêu đến nhà sếp chơi.
Cứ làm ngay 2 việc này là...
Chuyện sếp và thăng...
Để thích hôn em nào thì hôn
Em nào cãi ông cho nghỉ việc , sợ chết khiếp ấy chứ
Hôn được rồi...
"Không...