chuyện là nhà em cưới nhau được 3 năm , nay đang có con gái đang đến tuổi đi mầm non, nay vừa tròn 18 tháng .. Mình định cho bé đi nhà trẻ , nhưng vợ lại muốn con ở nhà, vì bé rất nghịch và khó chăm, 2 mẹ con chả rời nhau được. tuy nhà có giúp việc, nhưng vợ mình cũng chỉ giành chăm con, nay mình cảm thấy con được chiều chuộng quá có vẻ sinh hư. Nên quyết tâm phải cho con đi học để có môi trường tiếp xúc tốt hơn. sau một thời gian cả tuần tranh cãi, mình cũng thuyết phục được vợ cho con đi học.


Nhưng vấn đề mới lại phát sinh, mình muốn cho con học trường mầm non quốc tế, để bé có môi trường tốt, phát triển khả năng tư duy v..v.. ( như nhà trường nói ) với học phí khoảng 12~15tr/tháng tăng dần theo năm.


Vợ lại muốn cho cháu vào trường công cho tiết kiệm, rồi học thêm anh văn bên ngoài , với lý do rồi sau này lỡ không kiếm được tiền, lỡ đẻ 2 3 đứa nữa có nuôi được vậy không. v..v....



Hiện tại thu nhập vợ chồng mình cũng ổn, khoảng 300-350tr/tháng và tăng dần đều .



Nhưng vợ mình có cái "ưu điểm" là tiết kiệm quá mức. Từ rất nhiều thứ như sắm sửa đồ đạc trong nhà, tiền trợ cấp mình hay cho em gái đang đi học cũng hay bị đề nghị "giảm bớt". Mỗi khi muốn ăn quán ngon cũng hay bị bàn ra vì " mắc lắm anh". Mọi thứ mình vẫn chấp nhận, vì vốn hai vợ chồng mình cũng từ nghèo khó mà cố gắng cho đến giờ, sống cũng không có gì khác biệt so với trước. nhưng nay đến việc đầu tư cho con thì mình rất bức xúc.



Vì bản thân hai vợ chồng cố gắng cũng vì sau này con có điều kiện tốt hơn bố mẹ. mọi thứ rồi cũng chỉ dành cho con. nhưng bây giờ lại tiếc tiền cho con học trường tốt hơn. bản thân mình đã vào xem thử trường quốc tế, chất lượng rất tốt từ mặt dạy kỹ năng, môi trường, bạn bè, vệ sinh, cơ sở vật chất.



hai vợ chồng tranh cãi suốt 3 4 ngày nay, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. bản thân mình là người trong cuộc cũng ko dám cam đoan 100% là mình đúng. nên lên đây viết vài dòng, mong các bạn có thể cho ý kiến khách quan.


để mình có thể có cái nhìn khác về việc này. xin cám ơn