Xin chào các anh/chị trên diễn đàn...Hiện tại em đang rất phân vân và khó xử...Mong các anh chị hãy cho em lời khuyên


Chuyện của em như sau ạ ....Hiện tại chỉ còn vài tháng nữa thì tui sẽ đám đám cưới ....Nhà hàng thỉ đặt hết rồi ...Vấn đề là vụ mâm quả ...


Nhà em đó giờ ....Trai lấy vợ,Gái gả chồng thì gia đình toàn đi 10 quả ....Nhưng giờ đến phiên em thì cũng không ngoại lệ nhưng bên nhà trai thì không chịu ( Vì bên đó người Hoa ) nói là : 10 là bù .... 6 -8 quả là tốt nhất...


Nhưng năm ngoái bà chị em cũng vừa lấy chồng người Hoa ( nhà toàn nói tiếng Hoa nói chung là gốc ) nhưng bên đó người ta cũng chịu đi 10 quả ...Em cũng chã hiểu nữa


Bên nhà gái đã chế đám hỏi , chế heo quay,chế luôn cặp đèn...Bởi vậy gia đình em ko chịu đi 6-8 quả


Giờ em mệt mỏi quá...Em cũng không biết nói thế nào cho bên người yêu em hiểu nữa....Khi ảnh nói đến dụ đó em cũng im lặng không nói gì về vấn đề đó hết ( nhưng chắc thái độ của em..ảnh cũng biết là em giận ....Nhưng thái độ vẫn bình thường....coi sôi máu ko :mad: ....


Có lẽ tụi em phải chia tay...Vì ảnh rất nghe lời chị và mẹ :Sad:


Mong các anh/chị cho em lời khuyên...Thanks :Rose: