Một ngày lên web tôi đọc được rất nhiều bài viết về kẻ thứ e,về kẻ thứ 3 xin được tư vấn,rồi là nên làm thế nào.Thưa những người thứ 3,các chị định mơ mộng đến bao giờ hả?các chị nghĩ rằng người đàn ông nói yêu các chị tha thiết kia sẽ từ bỏ gia đình đến với các chị sao,các chị nhầm rồi,chỉ là say nắng của lạ mà thôi,thử hỏi anh ta xem a bỏ vợ để lấy e đi,xem các a ấy có cầm dép lên chạy ko?sẽ ko có tương lai cho các chị làm kẻ thứ 3 đâu,xin hãy tỉnh mộng nhé.Cần gì cứ phải đi hỏi ai,hãy hỏi chính bản thân mình thì tốt hơn,tại sao biết làm vậy là sai mà cứ biện lý do vì tình yêu,ko có lỗi.Kẻ thứ 3 có lỗi với bản thân,có lỗi với người đã sinh ra mình,có lỗi với những đứa trẻ đang sống trong gia đình bị người khác chen vào.Giả sử các chị có cướp được bố của những đứa trẻ ấy thì các chị cũng sẽ lại lâm vào cảnh của các bà vợ bị có chồng ngoại tình,các chị có chắc rằng người đàn ông ấy không có thêm người khác ngoài các chị ko?hay những khi người đàn ông ấy đi lại bên vợ cũ để chăm sóc con chung các chị ngồi ở nhà có cảm thấy yên tâm ko?ko yên tâm chút nào phải ko?vì ko biết họ đang làm gì,lo sợ đủ điều blabla....Tóm lại rằng điều duy nhất các chị hãy thức tỉnh lý trí khi lâm vào cảnh làm người thứ 3 là hãy chấm dứt mối quan hệ đó tìm cho mình 1ng đàn ông của riêng mình,có thể tự do tận hưởng mà ko sợ hãi,lén lút đi lại,có thể chat chit nhắn tin tình cảm mà ko lo a ấy đang ở nhà với vợ,có thể tay trong tay dạo phố,ra mắt a ấy với gia đình mà ko phải giấu giếm ai,vì a ấy là người đàn ông của riêng mình.Các chị có xin tư vấn thì cả trăm comment cũng đều tư vấn các chị nên chấm dứt mà thôi,sẽ ko có ai khuyên các chị cứ tiếp tục làm người thứ 3 đâu.các chị cứ ngồi đấy mà dày vò bản thân,làm khổ bản thân,còn đàn ông à,vẫn tha thiết nói yêu các chị đấy nhưng vì bản tính tham lam mà sẽ ko nói chấm dứt với các chị đâu vì sao?vì anh ta đang tận hưởng cảm giác mới lạ,vì vợ con a ta chưa biết chứ nếu chuyện bại lộ,tôi xin cam đoan là a ta sẽ có lý do để ruồng rẫy các chị ra,đàn ông khi bạc sẽ rất tàn nhẫn đấy,người tổn thương ko ai khác chính là phụ nữ.Cho nên hãy đừng xin tư vấn ở đâu cả mà hãy tự mình xác định được vấn đề của mình nên giữ hay nên buông,lúc tìm ra được vấn đề của bản thân thì các chị mới giải tỏa được mối tơ vò ấy.