Em ah, nhận được dòng tin này chắc em biết anh là ai, thực viết dòng này ra anh buồn lắm. A người yếu đuối tình cảm bởi a yêu chỉ bằng trái tim mà không pải là lý trí.


Ngày đó cách đây 13 năm,sau khi e và anh chia tay để rồi e trở lại với L.a buồn nhưng a chúc phúc cho em và L, e ở cạnh L quả thực anh rất yên tâm vì L là người tốt.


Nhưng,những gì xảy ra gần đây với e làm anh rất buồn, L thay đổi cách cư xử với e như vậy, e đã lúc nào xem lại mình đã có lỗi gì để L phát hiện ra chưa.


E cứ xù lông với mọi người, mọi người tưởng e là sành sỏi xã hôi, nhưng những vấn đề của e hiện tại và cách e giải quyết của e làm anh lo lắng quá.


E bướng bỉnh, bảo thủ, lại nghĩ rằng mình đang bảo vệ người nọ người kia và sợ họ bị tổn thương. Vậy khi e bị xúc phạm và tổn thương thì ai có biết.


Nếu e không giải quyết được khéo thì e sẽ mất hết danh dự và uy tín. Mình sống không phải giữ danh dự và uy tín cho bản thân mình mà còn cho bố mẹ, anh em, gia đình, họ hàng và L nữa.


Nếu đến lúc nào đó chuyện xảy ra thì lúc đó e có mười miệng cũng không thể giải thích được và không nước biển nào gột sạch được nỗi nhơ này.


Anh hiểu em, nhưng cuộc đời và miệng lưỡi người đời đâu có thể hiểu. Hãy cứng rắn lên, đã làm xảy ra chuyện rồi thì chấp nhận đau khổ để giải thoát mình khỏi sự khống chế đó. E không làm thì anh sẽ gặp L để cho L biết mọi chuyện. Cho dù lúc đó L đối xử với e thế nào nữa. Nhưng a biết L vẫn rất còn yêu em.


E ah, a luôn mong cho e và L được hạnh phúc. A luôn ở đi bên cạnh cuộc đời em.@};-