Có lẽ ông bà và bố mẹ em rất tự hào về em vì em đã thành công phá tan gia đình bạn tôi chỉ trong 9 tháng ngắn ngủi.


Tôi hân hạnh biết đến em khi bạn tôi - một người phụ nữ luôn vì chồng vì con đón nhận cú sốc to lớn do chồng và em mang lại.


Vào face của em, thấy em mặt mũi cũng không tệ, cũng được ăn học đàng hoàng, thậm chí là học ở nước ngoài. Tôi cũng không hiểu sao một người như em lại đi phá hoại gia đình người khác, khiến cho một người phụ nữ phải đau khổ và khiến cho hai đứa trẻ bé bỏng phải mất đi gia đình. Chẳng nhẽ em được dạy dỗ để đi giành chồng người khác? Vậy chắc bố mẹ em tự hào về em lắm.


Tôi không muốn xúc phạm đến bố mẹ em nhưng chính hành động của em khiến cho người khác thấy em không được dạy dỗ tử tế. Vì sao tôi có thể nói vậy ư? Đơn giản vì gia đình bạn tôi vốn dĩ đang rất êm ấm, hạnh phúc. Và rồi em xuất hiện, cố tình tạo cơ hội cho chồng bạn tôi sa vào. Đàn ông vốn dĩ tham lam mà. Nhưng em còn cao thủ hơn, khi bạn tôi lay động được chồng vì con cái và vì anh ta vẫn còn yêu vợ quay về với gia đình thì em lại ỉ ôi "xin anh đừng như vậy, đừng bỏ em, em chỉ cần lặng lẽ yêu anh ...bla...bla...". Tình công sở, thời gian gặp vợ con còn ít hơn gặp đồng nghiệp. Với sự rẻ rách của em chồng bạn tôi làm sao không liêu xiêu. Em đúng là cặn bã của xã hội.


Nếu như gia đình bạn tôi không êm ấm thì có lẽ tôi cũng chẳng bức xúc đến nỗi phải viết những dòng này gửi em. Em biết không, nhờ phúc của em mà bạn tôi từ một người lạc quan, luôn vui vẻ, nụ cười luôn trên môi mà bây giờ mắt luôn sưng, nụ cười lấp ló cũng không có, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền. Mà em biết kiếm tiền để làm gì ko? Để có thể thuê một chỗ ở tốt và nuôi được hai đứa trẻ bé bỏng.


Đọc face của em thấy em nói nào là hãy sống và làm những gì mình muốn như mai là ngày tận thế, rồi thì tôi hạnh phúc vì tôi đã làm được điều mà mọi người nói không được... Tôi nói em cặn bã cũng chẳng oan vì những câu nói rẻ tiền này em post lên đúng thời gian em dan díu với chồng bạn tôi, còn bạn tôi thì suy sụp tinh thần vì cú sốc quá lớn.


Tôi phục em thêm nữa là dù em biết bạn tôi đau khổ, gia đình xung đột liên tục từ lúc em xen vào vậy mà em thản nhiên vui vẻ thậm chí công khai qua lại với người có vợ. Công nhận bố mẹ em dạy dỗ em tốt thật. Em có bao giờ nghĩ đời có nhân quả không? Nếu gia đình em cũng bị người thứ 3 xen vào phá hoại chắc em vui lắm. Vậy tôi thật sự mong ngày đó mau đến vì tôi tin là có nhân quả.


Nhiều lúc nhìn bạn tôi tôi thương vô cùng. Em có biết tôi và những người xung quanh cô ấy đều yêu mến cô ấy vì dáng người tròn tròn và nụ cười ấm áp ko? Vậy mà em đã cướp đi tất cả những điều đó của cô ấy, cướp đi người bạn đáng yêu của chúng tôi. Bây giờ cô ấy rất gầy, mắt lúc nào cũng buồn. Cô ấy buồn không phải vì tiếc thằng chồng bội bạc mà vì cô ấy yêu chồng và thương các con. Ly hôn thì sao, đơn giản thôi. Nỗi đau rồi sẽ qua, tình yêu rồi cũng hết. Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao? Em thử hỏi anh google xem, những đứa trẻ trong gia đình tan vỡ thì thường có kết quả như thế nào. Tổn thương tinh thần của các bé nghiêm trọng thế nào?


Tôi từng mắng bạn tôi ngu muội, thằng tồi như thế không xứng với bạn tôi. Nhưng sau khi hỏi anh google thì tôi mới hiểu vì sao người phụ nữ luôn vị tha. Tôi mới hiểu vì sao nhiều lúc bạn tôi vứt bỏ cả sĩ diện và tự tôn để níu kéo chồng.


Còn bây giờ thì xin được chúc mừng em, bạn tôi đã không thể chịu đựng nổi khi chồng ngang nhiên đi chơi với bồ, không quan tâm con cái. Bạn tôi đã chuyển đi rồi và hơn nữa bạn tôi để lại hai đứa con đấy. Không phải bạn tôi muốn để con lại, mà tại thời điểm này cô ấy chưa thể cho các con cuộc sống ổn định nên cô ấy chọn làm mình đau chứ không để các con khổ. Em cũng nên vào hỏi anh google xem người phụ nữ sau ly hôn với hai bàn tay trắng vất vả và khó khăn dường nào.


Đấy, em thành công quá rồi. Tôi mong là gia đình em cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn tôi. Lúc đấy em sẽ biết, sẽ nếm được những gì bạn tôi đã trải qua. Lúc đấy có hối cũng muộn rồi em ạ. Em cứ chờ đi nhé vì chắc chắn đời có nhân quả. Tôi chắc chắn em sẽ sớm được nếm trải dư vị đó thôi. Cứ hưởng thụ trên nỗi đau của người khác đi, cuộc đời em rồi cũng bi đát thôi. Ngày đó sẽ sớm đến thôi.


Tôi cũng chẳng ngại nói cho em biết, tôi là người có tiền lại rảnh rỗi. Thế nên gia phả nhà em tôi có hết rồi. Tôi công khai cảnh cáo và doạ dẫm em, nếu bạn tôi không vượt qua được cú sốc này và bạn tôi mà có chuyện gì tôi đảm bảo sẽ khiến cho cả 3 họ nhà em không dám thò mặt ra đường vì có đứa con, đứa cháu cặn bã là em.


Tôi tôn trọng bạn tôi nên tôi chỉ post bài ở đây. Nhưng tôi mong những ai đọc được hãy share nhiệt tình vào. Còn em đừng sợ mọi người xung quanh em đọc được vì không cần đọc thì người ta cũng biết hết rồi. Chỉ có em khôn quá nên không biết những người cùng làm với em vô cùng khinh bỉ em thôi.


Đôi dòng gửi cho em - một con sâu khiến cho phụ nữ việt nam vẫn bị một số đàn ông coi thường.