Dear H.,



Chị không bao giờ có ý định viết thư này cho em. Với lương tâm nặng nề và không biết điều này sẽ giúp em hay sẽ làm em đau đớn. Chị có cảm giác khi đọc được cái post này, em sẽ biết rằng chị đang viết cho em.



Chị đang nghe bài hát “I am not the only one” của Sam Smith và nghĩ không biết bao nhiêu lần chị cảm nhận được điều này, và bao nhiêu lần em có cảm giác không phải là người đàn bà duy nhất của chồng em nhưng cố tình bỏ qua. Chị băn khoăn vì sao trong 8 năm chung sống vợ chồng và có hai đứa con mà em không hề có cảm giác rằng chồng em ngoại tình, trong khi chỉ sau ba tháng quan hệ với anh ta chị đã biết rằng chị không phải là người đầu tiên và duy nhất mà H đã từng có quan hệ. Có thể có bốn khả năng sau:



Em không có tình cảm với anh ta và không quan tâm đến hạnh phúc gia đình như anh ta nói. Anh kể với chị rằng em gặp anh ta là do mẹ em giới thiệu, và mẹ muốn em lấy anh ta hơn là em muốn. Em đã đòi li dị, nhưng khi anh ký giấy thật thì em không dám nữa. Anh nói em chưa bao giờ nói yêu anh, và chưa bao giờ gọi “anh yêu” hay bất cứ điều gì trìu mến, yêu thương. Em chỉ biết anh đi làm về đưa cho em toàn bộ tiền lương và không cần biết anh lấy tiền đâu để sinh hoạt khi đi làm… Anh nói em chỉ biết nhận mà không biết cho. Em muốn anh ở nhà trông con và dành thời gian cho mẹ con em nhưng lại cũng muốn anh mang được nhiều tiền về nhà. Chị không tin rằng một người đàn bà còn trẻ, xinh đẹp, và có học như em lại có thể sống như vậy. Nhưng đó là những điều anh đã làm chị cảm thông và muốn bù đắp cho anh.



Em tin chồng giống như chị. Em không tin rằng một người đàn ông hiền lành, có học, có trách nhiệm với gia đình như vậy lại có thể ngoại tình. Hơn nữa anh đi làm mang hết tiền về cho em cơ mà, làm sao mà có tiền bồ bịch được đúng không? Em có biết những ngày thứ bảy và chủ nhật anh đi làm thêm để kiếm tiền, và em biết anh ta làm gì và làm ở đâu không?



Có một đêm anh trốn trực đêm đến với chị; trong lúc đang ân ái thì em gọi điện, anh bật dậy nghe điện thoại để em khỏi nghi ngờ. Chị nghe thấy em hỏi xem anh đã vào cơ quan chưa và đi đường có lạnh không. Nếu là một phụ nữ lạnh lùng và không quan tâm đến chồng nữa thì chẳng ai phải gọi điện lúc 11 giờ đêm chỉ để hỏi xem chồng có lạnh không. Nếu như vậy thì những gì anh nói về em là sự dối trá?



Em chấp nhận cho anh đi ngoại tình và mang tiền về cho em, vì hình như anh thích nhắm vào những người phụ nữ lớn tuổi và thành đạt. Anh biết chị hơn anh gần chục tuổi, nhưng anh là người bắt chuyện với chị. Anh nói nhiều đến sự khó khăn về tài chính của gia đình em… rằng em đã nghỉ việc và anh một mình nuôi bốn miệng ăn. Đã có lần anh gợi ý hay là mua xe oto để đi làm thêm Uber, nhưng anh không có tiền mua xe. Chị không biết đó chỉ là câu chuyện vô tình hay cố gợi ý xem phản ứng của chị thế nào. Chị không phản ứng gì vì đã có quan hệ lâu và biết có tương lai gì với nhau đâu, nhưng kể từ đó anh cũng ít nói chuyện với chị hơn.



Dịp 8/3 chị mua vé tham dự lễ hội hoa hồng Bulgari và đưa cho anh một đôi vé để đưa em đi. Em nhận vé đi xem với em gái, nhưng em có hỏi chồng em vé ở đâu ra không?



Chị đã lên kế hoạch giúp anh tăng thu nhập, và định để anh về quản lý công ty cho chị thì chị phát hiện ra những dấu hiệu dối trá và lợi dụng chị.



Anh là một người lừa dối có hệ thống và ích kỉ. Lúc mới gặp anh, chị thấy anh là người hiền lành, quê mùa, lại là công an nữa, nên chị tin vào những lời anh nói, nhưng sau một thời gian chị thấy không ổn. Anh nói anh và em không còn tình cảm nữa, em không quan tâm và anh thì cũng không còn cảm giác yêu thương em nữa; nhưng rõ ràng hành động của em không phải như vậy. Anh nói anh ngủ riêng, nhưng rồi lần thì anh bảo anh nằm một bên, em nằm một bên giường và hai đứa nhỏ nằm giữa; lần khác thì anh bảo em đang nằm cạnh anh. Lần cuối cùng gặp nhau, chị hỏi anh ở nhà có dùng bao cao su không, anh trả lời “có”. Vậy là những điều anh nói từ đầu về mối quan hệ của em đều là dối trá.


Có lần chị hỏi anh nhắn tin hoài cả trên zalo lẫn viber mà em không biết gì sao. Anh nói, anh cài hai hoặc ba lớp mật khẩu ở phone của anh nên em không thể biết được. Chị thấy anh lên zalo liên tục, nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn của chị, anh bảo anh chẳng nói chuyện với ai ngoài chị. Nhưng lần gần đây, trong lúc anh cho chị xem ảnh trên điện thoại của anh thì anh liên tiếp nhận tin nhắn trên zalo. Gần đây anh ít nói chuyện buổi tối với chị với lý do anh rất bận, nhưng anh vào viber liên tục, kể cả gần 12h đêm. Nếu anh không làm việc với nước ngoài thì giờ đó vào viber làm gì khi anh đang ở bên em, và lại không nói chuyện với chị. Thế rồi, ngay sau khi chị chia tay anh ngày 2/5, tưởng rằng anh sẽ tập trung vào gia đình và công việc hơn, nhưng vài tối sau chị đã lại thấy anh ở mục “tìm quanh đây” trên zalo vào lúc nửa đêm.


Nếu em là người phụ nữ theo giả định 1 và 3 thì chị sẽ không nói gì tiếp, nhưng nếu em thực sự không biết gì và vẫn tin rằng chồng em là người chồng tốt, đi lại đúng giờ, chăm lo vợ con, thì em nên thức tỉnh và xem xét xem em có nên tiếp tục với người chồng như vậy không.



Chồng cũ của chị cũng là người như anh. Khi bị bắt quả tang và đối mặt với hậu quả của việc anh làm thì anh đổ lỗi là do chị không còn yêu anh nữa, nhưng sự thực thì việc anh không cảm nhận được tình yêu chị dành cho anh ta không phải là lỗi của chị, mà đó là do những biến cố và sinh hoạt trong gia đình anh ta khi anh ta còn nhỏ. Anh ta thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ, không thành công trong công việc, không có tình yêu bản thân nên cả đời chỉ bận rộn đi tìm tình yêu, nhưng lại không hiểu biết tình yêu nó thế nào và cứ tiếp tục săn đuổi và không bao giờ thỏa mãn. Chị thấy chồng em cũng giống như vậy. Anh tự lập từ bé, và lớn lên chỉ muốn làm cho bố mẹ hài lòng, nên không biết mình muốn gì và suốt đời đi săn đuổi cái thứ anh không biết cảm nhận và trân trọng.



Lấy phải một người như vậy, em đừng có mong thay đổi được họ. Chị đã mất 15 năm trời sống trong sự cô đơn và đau khổ, bởi vì người chồng luôn theo đuổi những người đàn bà khác. Cùng một lúc anh ta có bồ và quan hệ với một đống gái gọi. Bên ngoài thì anh ta rất hiền lành, có học tới tiến sĩ, và đi nhà thờ hàng tuần.



Em còn trẻ và còn có gia đình giúp đỡ, nên hãy suy nghĩ về hạnh phúc của mình. Người như anh sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống, nên em đừng mong chờ đến ngày đó. Chị chờ suốt 15 năm, năm nào chồng chị cũng nói sẽ làm cái này cái kia, nhưng không bao giờ làm được, bởi anh ta dành quá nhiều thời gian theo đuổi sự hung phấn mà những người phụ nữ mới lạ tạo cho anh. Em cũng đừng nên nghĩ rằng con còn bé nên không muốn con bị ảnh hưởng, nhưng sự thật là nếu em hạnh phúc thì con em sẽ hạnh phúc. Li dị không có nghĩa là phải cắt đứt hoàn toàn; mặc dù chị đã rất giận người chồng cũ, nhưng vẫn giữ được tình bạn và vẫn đi du lịch cùng con và anh ta, và con chị cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi chị vẫn còn chung sống với anh ta.



Chúc em có những quyết định sáng suốt.