Gửi con: Mẹ rất xin lỗi cún, tuy con chưa ra đời nhưng mẹ thực sự xin lỗi con vì hôm nay khóc nhiều. Mẹ biết làm như vậy là ảnh hưởng đến con. Mẹ hứa với con mẹ sẽ cố gắng không khóc nữa, vì con. Con à, rồi tới đây sẽ là chặng đường dài của mẹ con mình con ạ, con sinh ra coi như không có bố, chỉ mẹ và con và gia đình bên ngoại, mẹ không biết mẹ vượt qua như thế nào, nhưng mẹ sẽ cố, tất cả vì cún của mẹ. Mẹ không nghĩ mẹ lại làm con khổ như vậy, tất cả tại lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con, con ạ. Chặng đường tuy dài nhưng mẹ con mình sẽ cố con nhé


Gửi chồng em: Anh ạ, em không nghĩ mai mình đi nộp đơn, em thực sự choáng vì em nghĩ lúc anh nóng anh mới nói câu anh không cần con và em nhưng thực sự không phải vậy, thực lòng anh không cần mẹ con em, con có tội gì đâu anh để mà anh nói câu anh không cần hả anh. Giá như em không yêu anh nhiều, giá như em đủ dũng cảm để không phải khóc như thế này. Có lẽ anh rất muốn li dị em khi anh nhắc câu "em viết đơn đi" nhiều như vậy.


Giá như em vô cảm, giá như.....


Em mong hôm nay là ngày cuối em khóc vì anh....


Em hy vọng là em đủ dũng cảm dù có chuyện gì xảy ra.