Chồng ah, em chẳng biết anh có đọc được tâm trạng của em hay không, nhưng em vẫn muốn viết ra để giảm áp lực cho em, và tĩnh lặng để giải quyết mọi chuyện. Dù bên ngoài em có cứng rắn đến đâu, dù ở cơ quan em có mạnh mẽ như thế nào, thì khi về với gia đình, với anh , em vẫn chỉ là con bé non nớt kinh nghiệm, làm vợ, làm mẹ mà thôi. Em không trách anh điều gì vì trong mắt mọi người anh là một người chồng hoàn hảo, thương vợ, chiều vợ, chịu khó làm ăn. Em luôn nghĩ em có tất cả, em luôn sống trong mầu hồng từ khi chúng ta cưới nhau. Nhưng đến một ngày vô tình em phát hiện anh có biểu hiện là mà người ta gọi là ngoại tình tư tưởng. Anh vẫn đi làm, trừ những ngày trực ở trung tâm, còn lại anh đều về với em. Em biết anh luôn lo lắng cho em khi em sắp tới ngày sinh, lo cho em khi công việc của em bộn bề. Anh vẫn yêu em, và vẫn yêu con. Nhưng em cảm nhận ở đâu đấy vẫn còn một chút tư tình nào dành cho cô gái ở phương trời kia. Quá khứ của anh, em không can thiệp, cũng không có quyền can thiệp vì khi anh đi công tác nước ngoài mấy năm thì em và anh chưa gặp nhau. Em cũng có mối tình cũ trước khi gặp và yêu anh. Nhưng chồng ạ, cái gì là quá khứ hãy để nó ngủ yên, anh đã có vợ, có con, có gia đình nhỏ của anh rồi. Cớ sao anh vẫn còn muốn quan tâm tới cô bạn ấy. Em không muốn đào bới thêm gì cả, em chỉ lặng lẽ chụp lại cho anh xem những tin nhắn của cô ấy gửi cho anh. Khác biệt ngôn ngữ nên có thể anh và cô ấy xa cách. Em cũng nghe mọi người thân thiết nói lại, mọi người đều sợ anh lấy vợ ở trời tây. Em chỉ cười và nghĩ chồng mình không như vậy. Đâu ai ngờ khi em vào trang cá nhân của anh, số lần tìm kiếm, nhật ký hoạt động của anh đều là cô bạn đấy. Anh bảo anh không còn gì với cô bé đấy cả , vậy tại sao một ngày anh vào trang cá nhân của cô ấy 3-4 lần. Để làm gì ạ. Để ngắm cho đỡ nhớ, có lẽ anh còn nhớ câu trả lời này của anh.


Cũng có thể em sắp sinh, tư tưởng của em không được thoải mái, áp lực công việc khiến em mệt mỏi, khiến em thành ra khó chịu. Em chỉ nói với anh rằng để em với anh khó khăn lắm mới vượt qua tất cả để tới được với nhau, khi yêu nhau cả hai đều tự nguyện, không ai ép buộc nhau. Khi cưới cũng thế, để đi chung một con đường chúng ta đã phải cố gắng nhiều lắm, nên anh tạm thời hãy quay về với trách nhiệm của một người chồng, người cha trước khi mọi chuyện đi quá xa đi anh. Trước kia em vẫn luôn nghĩ rằng , ở với nhau không hoà hợp thì sẽ chia tay, đến khi có con rồi em mới biết, đâu phải cái gì cũng đơn giản vậy đâu. Bố mẹ chia tay thì con cái phải chịu thiệt thòi. Tình cảm của bố mẹ dành cho chúng bị vơi đi một nửa. Vì thế anh đừng đánh mất gia đinh, đánh mất sự tin tưởng của em dành cho anh vì một thứ vô nghĩ. Đánh mất rồi anh không tìm lại được đâu. Anh còn con trai nữa, hãy cùng em chào đón con tới thế giới của mình đi. Con đang bé bỏng lắm , con cần tình yêu trọn ven của anh, chứ không phải san sẻ cho một ai khác. Mọi người luôn nghĩ, ngoại tình tư tưởng không nguy hiểm đâu, thật ra độ nguy hiểm của nó còn cao hơn cả ngoại tình thực nữa anh ah. Nó giết chết các mối quan tâm của anh, luôn lấy người anh luôn nghĩ tới để làm thước đo cho vợ. Thậm trí nó còn làm anh khao khát để thực hiện được những cuộc gặp ngoài đời thực. Trước kia em có cô bạn có chồng như vậy, em luôn hỏi cô ấy có ghen không. Giờ em đã có câu trả lời, có ghen chứ, nhưng mục tiêu, đối tượng để mình ghen là ai,Chồng mình vẫn đi làm , vẫn về nhà, vẫn ăn cơm cùng vợ con. Mong anh sẽ sớm hiểu ra mọi chuyện để tự thay đổi bản thân mình. Anh còn cả một gia đình ở phía trước , khó khăn lắm vợ chồng mình mới xây dựng được như bây giờ, đừng tự đạp đổ nó đi anh nhé, khi mà niềm tin em dành cho anh đang ngày một bị lung lay.