Gần hai năm nay em không còn muốn gọi điện mỗi khi chồng về muộn, em cũng không buồn khi thấy chồng mình ngồi chát với một ai đó bằng những lời dễ thương, có những khi thấy chồng nhắn tin xong cười một mình.


Còn chồng thì sao nhỉ? Dễ chịu hẳn khi vợ không gọi mình nữa, và vợ cũng không phàn nàn gì nữa??? Muốn đi đâu cũng được8-|


Nhiều khi vợ tự hỏi không biết mình còn yêu chồng nữa không nhỉ? nếu cứ như vậy thi liệu có giữ được gia đình không? Liệu có một ngày chồng đi làm về và nói rằng chúng mình chia tay nhau không?


Mỗi khi con hỏi bao giờ bố về? Sao bố đi công việc mà lâu thế? Chồng có biết rằng chúng rất mong chồng về không? Ngày nào cũng vậy sáng chồng đi làm tối mịt có những hôm khuya mới về, vợ cảm giác nhà như nhà trọ vậy. Mọi người bảo chồng rất hài hước vui tính. Đúng. Nên hai vợ chồng mình chắc không bao giờ cãi nhau và chồng cũng được nhiều ng quý mến. Đúng vì nhiều người quý nên chồng luôn vì họ mà quên rằng chồng có một người vợ và hai con, có lẽ chồng chỉ cần đi làm về thấy vợ và hai con còn ngủ trong nhà là đủ rồi. Chồng đừng cho rằng vợ là người không biết nghĩ nhé, vợ biết chồng rất bận công việc rất nhiều nhưng không lẽ công việc cả buổi đêm, bạn bè cũng không vì vợ con mà từ chối từ chối được nhiều một chút sao? Vợ còn thấy dạo này chồng còn hay nói ngọt với vợ nữa" anh thương nhất em vì anh mà em vất vả" có khi nào đó là lời nói dối "ngọt ngao" không?


Hôm nay vợ buồn lắm. Ngày xưa vợ luôn tìm cách giữ chồng như nấu những món chồng thích, không to tiếng, luôn im lặng nếu cần thì nói nhỏ, nhưng chồng ơi gần mười năm rồi có lẽ vợ thấy mệt nên vợ đã không "chạy" theo chồng nữa cũng đã gần hai năm rồi.


Nếu người ngoài thì sẽ cho là vợ tự khen mình nhưng chồng là người hiểu rõ vợ nhất mà, vậy hãy ngĩ lại đi và nếu có gì đó có thể dừng lại được thì hãy dừng lai chồng nhé.