Có lẽ chị không bao giờ đọc được những lời này nhưng em vẫn viết ra đây và hi vọng ngày nào đó vô tình chị đọc được!


Trước hết em xin lỗi chị vì thời gian qua vô tình là người phụ nữ chiếm lấy một phần tình yêu của chị..e gặp lại anh - chồng chị trong lần công tác và vài lời trêu đùa nhau mà a nói nhắn tin cho em nói chuyện xen lẫn những lời tán tỉnh..e không biết như thế nào nhưng lại để lại tình cảm cho nhau khi công tác xong..vì cơ quan gần nhau nên e và anh hay gặp lại nhau trong phút chốc và rồi anh đã nói lời yêu em..em phân vân lắm bởi em nghĩ " anh là người đàn ông phong độ và lịch lãm hiền nữa có gia đình vợ đẹp con ngoan trai gái đủ cả tại sao lại nói lời yêu người phụ nữ khác là em?? Em cứ đấu tranh tư tưởng như vậy để rồi em lại lao vào tình yêu ấy với anh..anh nói về gia đình anh không quá nhiều và e và anh thống nhất sẽ yêu trong lặng thầm không để ảnh hưởng tới gia đình..e sai rồi! Nhiều khi thấy chị và con chị em lại thấy mình thật tệ cũng là phụ nữ tại sao em lại lấy đi phần tình yêu ấy từ chị của anh..có những lúc em cố quên ko liên lạc nhưng anh lại nhắn tín tới nói " nhớ em" em lại rung động bởi em yêu anh thật lòng nhưng e đau lòng lắm..


Chị! Có khi nào chị nghi ngờ về chồng mình không? Có lẽ trong mắt chị anh ấy là người hoàn hảo phải không? Nhiều khi em rata muốn nói cho chị biết sự thật không phải vậy bởi nó đc che đậy bằng bề ngoài hoàn hảo chững chạc và quá lịch lãm..trong lòng em cứ luôn đau đáu một câu hỏi " tại sao một con người công việc ổn định lại là sếp vợ đẹp con ngoan lại có thể dành tình yêu bên ngoài?? Hay anh ấy cũng lừa gạt em để thoả mãn?? Em xin lỗi thực sự xin lỗi chị vì đã là người thứ 3 vô hình lặng lẽ trong nửa năm qua như vậy! Xin lỗi! Nhưng qua đây em muốn nói với các chị các mẹ rằng" đàn ông thực sự không như mình nghĩ..có thể họ hoàn hảo trong mắt mình nhưng trong lòng họ có thể đang ôm bóng hình nào đó không thể tin tưởng họ tuyệt đối bởi có điều kiện họ ngoại tình bất cứ khi nào.