Anh có biết tại sao em yêu anh ko?


Đó là bởi vì em không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn ở trên thế giới này.


Lần đầu tiên em gặp anh, những đắn đo suy nghĩ của em trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Thật sự ngay lúc đấy em biết em cần phải yêu người đang đứng trước mắt em đây, không cần biết thế nào, không cần biết vì sao hay ở đâu. Em chỉ biết một điều rằng em không cần đến mọi suy nghĩ phức tạp trước đây của em hay cái tôi quá lớn bên trong mình, em chẳng biết cần biết bất cứ điều j hết, em chỉ cần biết có anh. Em bỏ qua tất cả những điều xung quanh em, những suy nghĩ trước đây của em về tình yêu để em được phép yêu anh.


Nhưng có lẽ vì em yêu anh quá nhiều nên khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ đấy là điều tệ hại nhất trong tình yêu của chúng ta. Cho dù muốn hay không nhưng tình yêu nồng nàn của mình đã có những dần phai. Anh đã không còn gọi em ấm áp như trước đây. Anh không con ôm chặt em như những lúc em giận dỗi anh. Anh không còn dành thời gian chuẩn bị bất ngờ cho em như những ngày sinh nhật hay valentine. Anh không cần em hiểu những gì anh làm, những gì anh suy nghĩ như truoc đây, mặc em khó chịu như nào, suy nghĩ ra sao, anh không còn quan tâm đến em.


Điều tệ hại nhất trong tình yêu của chúng ta là khi em tình cờ biết được anh nói yêu người khác mà không phải là em. Mọi thứ đẹp đẽ trước đây cứ nhòe trong mắt em cho dù em có níu kéo, có đưa anh về với em thế nào chăng nữa, mọi thứ vỡ òa trong nước mắt. Những năm tháng yêu nhau trước đây, những kỷ niệm của mình tan vỡ thành bao đêm dằn vặt chỉ một mình em biết. Những lời nói dối của anh khi tình yêu của chúng ta nhạt dần đã vô tình đẩy em ra khỏi cuộc sông mà anh đã từng muốn có em. Ngay cả khi em tình cờ biết được điều này, mọi người xung quanh em vẫn nói em quá đa nghi, mọi người vẫn đứng về phía anh.


Có lẽ điều tệ hại cuối cùng trong cuộc tình của mình là sự xuất hiện của chị ấy. Khi chị ấy xuất hiên, em hiểu rằng tình yêu của mình đã đến hồi kết thúc. Khí chị ấy xuất hiện, em hiểu rằng em không còn là người anh yêu nhất trên cõi đời này. Chị ấy hơn em 10 tuổi và có lẽ trong công việc em không thể hiểu anh bằng chị ấy được. Anh dám cược gia đình nhỏ bé của mình , anh dám cược tình yêu của em và con để được bên cạnh chị ấy. Cũng giống như anh, chị ấy cũng dám đem cược cả gia đình để được thỏa mãn tình yêu với anh. Chị ấy có thể nói dễ dàng yêu anh và nhớ anh đến mức tưởng chết mặc dù chỉ mới đến công tác cùng cơ quan anh số tháng tính chưa hết một bàn tay nếu vậy nỗi nhớ và tình cảm em dành cho anh là gì? Em còn quá trẻ để hiểu cuộc sống hôn nhân là như thế nào, làm sao em đủ kinh nghiệm, em trải đời để cãi lý với người tình của anh. Ngay giờ phút này đây, em chỉ muốn nhường tất cả anh cho chị ấy, nếu chị ấy đủ can đảm để hứa với anh sẽ từ bỏ tất cả để yêu thương anh đến cuối cuộc đời. Em chưa bao giờ mang con ra để coi đó là sự ràng buộc giữa em va anh, nếu anh cam thấy cuộc hôn nhân này là mệt mỏi, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ban chất của em trong tình yêu là ko níu kéo, vì em yêu anh nên em muốn sự ra đi của em sẽ mang lại hạnh phúc đến với anh.


Ps: Chị Q.P à, nếu chẳng may một ngày nào đó chị tình cờ đọc được topic này cua em, chắc chị hiểu em đã phải trải qua những cảm giac như thế nào.


Chị có gia đình nhỏ của chị, chị có tất cả, cả chồng của chị với chồng của em, Hằng đêm chị vẫn ôm chặt chồng chị, thủ thỉ yêu thương còn tâm trí lại ở nơi chồng em, chị hạnh phúc đấy chứ?


Chị có nghĩ rằng đến một ngày chồng và con trai chị biết được những hẹn hò của chị với chồng em thì gia đình chị sẽ như thế nào ko?