Các mẹ/chị "ủ mưu" giúp em với!... Sơ qua chút : nhà ngoại em xuất phát là bần cố nông, bố mẹ phấn đấu đến giờ cũng có cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ. Nhà Ck xuất phát đang "địa chủ", đời ông bố Ck thì k biết làm giàu, vc chỉ làm công ăn lương, giờ chỉ thuộc dạng bình thường. Ấy thế mà bà mẹ Ck em có tính tự ti, cứ than thở vs m.n là bà ý nghèo, bị em coi thường ms ấm ức. Chỉ vì em k đồng tình vs vâng lời bà ấy 1 số việc trong sinh hoạt đấy... (Kể ra thì dài dòng, em vào vđ chính luôn ạ) . Sắp tới em định đăng ký 1 lớp hoc t7, CN, sẽ phải gửi con gái 12 tháng tuổi cho ob chăm 2 ngày này. Mà mc em tuy nấu cơm trong trường mầm non cho trẻ, mà rửa ráy bát đĩa, nồi niêu, nhặt rau bẩn lắm các mẹ ạ! :((( em chả phải sạch sẽ gì lắm đâu mà còn thấy khó chịu kinh r.. :( rồi cây đũa nấu cứ ngoáy xong lại vất bẹp xuống bệ để lọ gia vị, chỗ ấy, lau lâu mí lau, mà lau toàn là xài giẻ rửa bát cho sạch dầu mỡ, qua qua thôi ấy! Nấu cho ng lớn đã vậy, cho con bé nhà em cũng k tha luôn! :(( mà bà ấy đồng bóng, tự ti lắm! Động nói gì k hợp ý là thái độ luôn, thù cũng dai cơ... Em góp ý sao cho đc bi giờ ạ? Chả lẽ huỵch toẹt, kệ bả ý lườm nguýt luôn? Chỉ sợ, bà ấy chả sửa, mà còn chả trong cho đi học...