Chuyện là em trai chồng đề nghị góp tiền để nâng nhà chồng bị nghiêng. Hôm rồi khi họp gia đình thì em bận với lại không nói nên em không tham gia đc. Chồng về nói lại thì em chồng đề nghị mỗi nhà góp 100tr (bm, gia đình em trai, gia đình em). Vì có bàn rồi nên chồng em nói chỉ có khoảng 15tr (tương đương vs tiền vàng mẹ chồng cho hồi đám cưới) nên không đủ tiền, mà vay ở ngoài thì không có khả năng trả nên chắc chắn sẽ không vay. Em chồng đề nghị cho mượn nhưng chưa nói là có tính lời hay không.
Xin nói thêm là tụi em đi làm cũng có tiền để dành, nhưng em xác định tiền đó em để khi sinh con thì sử dụng (em chưa có con), chứ em cũng không muốn phiền tới bm hai bên. Từ khi cưới tới h 1 năm rưỡi e để chưa đc 70tr nữa, bh mượn 100tr không tính lãi thì em mượn, nhưng sợ lâu lắm mới trả đc thì ảnh hưởng đến em trai.
Em 25t, chồng em 26t. Công việc của em vẫn chưa ổn định, sắp tới công ty dời từ hcm xuống tiền giang, em chưa biết là có đc đi theo cty không hay là phải kiếm việc mới. Chồng em thì lương 4tr. Sắp tới nhà chồng em ra mặt tiền thì chồng em tính ra bán cây cảnh, trước h mẹ chồng em cũng bán nhưng ở chỗ khác.
Trước đó em có vay để sắm sửa cho phòng hai vợ chồng, hiện tại mỗi tháng em trả khoảng 2tr, 1năm nữa mới hết. Bây giờ qua tết ta sửa nhà mượn tiền em chồng thì chưa biết thu nhập mỗi tháng là bn nữa, nhưng cố gắng 2tr/tháng. Mọi người tư vấn dùm xem em có nên mượn tiền của em chồng k?
Em cũng cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1