Gửi các bậc làm cha làm mẹ và những người sẽ là như vậy
Xin ra con cái là niềm hạnh phúc nhất của mỗi gia đình, ngoài ý nghĩa là kết quả của tình yêu, song song với nó là sự hoàn thành tâm niệm của bậc đi trước. Tuy nhiên ghánh nặng con cái ngày càng khiến các ông bố, bà mẹ đau đầu hơn. Ngoài áp lực lớn về kinh tế thì lỗi lo lắng, sợ hãi về tương lai, lối sống của chúng cũng lớn dần theo thời gian. Tôi là một ông bố trẻ nên không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này, nhưng mỗi lần nhìn sang ông bạn già, đồng nghiệp lại thấy tội quá. Hạ cố được hai đứa con, một trai, một gái; vui mừng khôn xiết khi ai cũng bảo chúng có dáng của người mẫu và hoàng tử thời hiện đại. Thằng lớn thì đang học năm cuối chuẩn bị thi đại học, con nhỏ thì đang học lớp 10, con nhỏ thì cấm dùng điện thoại cũng không được, đành để nó dùng, nhưng lại sợ đến run người khi mỗi lần tình cờ gặp nhưng tin nhắn "vợ, chông" haizzz. Nghe ông kể một lần vì nó ngủ gụp trên bàn máy tính ông định vào gọi con dậy để vào phòng ngủ thì thật kinh hoàng khi ông phát hiện nhưng trang web mà nó truy cập, nhưng dòng yahoo chưa kịp tắt. Sau buổi đó ông quyết định không cho con dùng máy tính nữa, nhưng nó không nghe, nó kêu nó phải học, phải tìm hiểu, không biết làm như thế nào, lại phải cho nó tiếp tục nhưng lần này ông cắt bỏ mạng, ông gặp ngay sự phản đối từ hai đứa con, với những lý do không thể cắt, ông lại phải ngậm ngùi. Giờ đây mỗi lần đi làm, mỗi lần con cái ăn cơm xong vội lên phòng đóng cửa và ngồi vào máy tính, ông lại thấp thỏm, khổ sở với nhưng suy nghĩ vẩn vơ, không biết nó đang chát?đang truy cập trang gì?xem gì?chơi gì????????? Rồi nhưng lúc đọc nhưng câu chuyện các bạn trẻ mắc phải nhưng sai lầm nghiêm trọng khi hệ lụy tất yếu của quá trình du nhập thông tin không trọn lọc từ internet vào người, sự rùng mình khi thấy các ông bố bà mẹ nói rằng con mình rất ngoan, không hề nghiệm gema, nhưng khi được thông báo mới vỡ òa. Ông sợ nếu điều đó sảy ra với mình, ông chỉ biết tâm sự à dậy bảo chúng bằng tất cả tình thương của người cha, tuy nhiên niềm tin của ông dành cho chúng thì lại không có, hay nói đúng hơn sức hấp dẫn của internet mạnh hơn những điều ông nói.
Mọi người có cách nào giúp ông bạn già của tôi không? cũng là để tôi chuẩn bị cho cô cậu nhỏ của mình sau này? Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong quá trình đi tìm lời giải cho vấn đề của ông bạn già của tôi, tôi có tìm hiểu được một công...