chuyện là mẹ chồng em mới nhờ 1 bác họ từ quê ra giúp việc nhà. Gọi là bác nhưng mới 39 tuổi. Học hết PT là ở nhà lấy chồng nên bây giờ con gái lớn đã 20 và đang học gần nhà em, nó thuê nhà cũng cách có vài trăm mét.
Ngày thứ 2 ở nhà em, bác ý đã bảo con gái mang 1 bao quần áo đến giặt, từ ngày thứ 3 trở đi thì bảo nó đến tắm táp, ăn uống, rồi 2 mẹ con cứ lượn hết phòng nọ sang phòng kia, dùng đồ của bố mẹ chồng em, lại còn hỏi em có cái nọ cái kia không để cho mượn. Hic.
Bà bác này có vẻ lười lắm, ngoại trừ rửa bát và cho quần áo vào máy giặt ra thì suốt ngày hở ra cái là ngủ. bế em bé cũng chẳng biết dỗ, chẳng biết chơi với em bé gì cả. Cuối cùng cũng chẳng đỡ cho mẹ con em được cái gì. Còn nhiều cái khác em đã bỏ qua vì môi trường sống khác nhau nên cách sinh hoạt cũng khác nhau em không nói.
Em thì bận em bé còn nhỏ, nên cũng chẳng nói gì, nhưng mà bực mình lắm.
Em nói với mẹ chồng em thì bà bảo phải chịu thôi con ạ, họ không biết ý thì biết làm sao, mà lại là họ hàng ở quê nữa nên chịu khó nhịn 1 tí con ạ. hu hu.
Bố mẹ chồng em thì đi làm cả ngày, có mỗi em với em bé ở nhà nên mọi thứ em đều phải chứng kiến hết. Nhìn thì đỏ con mắt, không nhìn thì ko được. Em cứ tạm thời cư xử cho nó thật tự nhiên
nhưng mà em cũng chẳng chịu được nữa
Các mẹ dày kinh nghiệm bảo em - người ở giữa phải làm sao đây
bác này là họ hàng bên chồng mà. Mẹ chồng em đã nói thế, nên em cũng chẳng nói gì bà giúp việc đc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế này thà ko có còn hơn.
Có rồi quan hệ trong gia đình lại thêm xích mich.