Mình nhờ các mẹ giúp với, hai vợ chồng mình đang làm mất lòng cả nhà chồng đặc biệt là bố chồng mình, mình đang buồn và chán nản lắm. Mình ở nhà chồng đã có quá nhiều áp lực và strees rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa, mình mệt mỏi quá.
Chuyện là thế này, cách đây gần 1 tháng mình có xin bố chồng cho về quê thăm bố mẹ mình mấy hôm, bố chồng mình không cho, còn bảo không có việc gì thì về làm gì, mình tủi thân quá nhưng không cãi. sau đó bố chồng mình không nói nữa và lên máy đi bộ để đi, mình đang ngồi nhặt rau, nghĩ những lời bố nói thấy quá tủi thân, nghĩ về nhà thăm bố mẹ đẻ cần phải có việc mới được về thăm sao, vậy chờ đến bao giờ mới có việc (bao giờ bố mẹ mình mới ôm đau, hay ..........). mình tủi thân không cầm được nước mắt, nhưng không muốn khóc ngay trước mặt bố mẹ chồng để làm ông phật ý thêm, mình đã đặt rổ rau đang nhặt dở lên trên bệ bếp rồi đi vào phòng đóng cửa khóc thầm. khi đủ bình tĩnh và trông mình biình thường rồi mình mới dám đi ra ngoài, khi đó mẹ chồng đã nhặt rau xong rồi, khi đó mới gần 5h chiều, thấy thế mình mang rau đi rửa và chuẩn bị nấu cơm. dù sao thì lúc đó mình đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể che dấu nổi khuôn mặt vừa mới khóc của mình(cho dù lúc đó mình không khóc nữa)...Và ngày hôm sau mình không dám về nhà nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hnay đt...
Hic, chắc chồng em mà chửi em thì em được lên...
Hồi mới về làm dâu, có chuyện (chả nhớ chuyện gì) mình bảo với...
phải xác định là "thông báo", thế thôi. Thông báo nghĩa là cụ nghe, đồng ý cũng đợc, ko đồng ý cũng...
đúng thế,...
Mình thấy bạn chả oan tí nào cả… hic hic… Bạn mặc định cho nhà chồng...