Em năm nay 25 tuổi, lấy chồng đc 6 tháng mà có nhiều điều còn bỡ ngỡ quá mong các chị tư vấn giúp em với.
Mẹ chồng em năm nay 53 tuổi, bà vẫn còn trẻ khoẻ nhanh nhẹn và ham làm. Tính bà thì hay tranh khôn với người khác, cái gì cũng phải làm theo ý bà. Từ mua chái mắm đến cái lò vi sóng, rồi nấu món gì em nấu cũng phải theo ý bà hết. Hồi đầu em chán kinh khủng. Ăn vừa mặn vừa nhiều mỡ. Bà còn ko cho dùng dầu ăn vì bảo mỡ ngon hơn. Em chán lắm mà phải cố chịu ( nhiều lúc nghĩ biết thế ko lấy chồng):(( Em sợ nhất 1 thói quen của bà đó là để thức ăn vào tủ lạnh nhưng ko bao giờ bao bọc nilong hay đậy kín. Mà cái tủ dùng chắc phải đc hơn 10 năm rồi ấy. Hic. Có hôm bà để nguyên 1 con gà luộc vào, mỡ đông lại cả mảng trong tủ :((Rồi có hôm còn để nguyên cả 3 cái chân giò sống vào, cũng chẳng bọc gì:(( Suy nghĩ của bà là mở ra cho thoáng cả nó thiu mất :-S.Nói thật là em sợ mất vía. Lo sau này em đẻ con ra mà cứ ăn uống như vậy thì mang bệnh mất . Chán! Em muốn góp ý với bà mà chưa biết nói thế nào. Có mẹ nào biết giúp em với . Em xin chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1