Giúp em... Lấy chồng 6 tháng, đang có thai, muốn li hôn :(
Thật sự mấy tháng nay rất buồn và cô đơn.
Em lấy chồng được 6 tháng, 2 gia đình cách nhau 30km. Em là con gái 1 và đang sống chung với mẹ già 63 tuổi. Gia đình em chỉ có 2 người nên em không thể đi làm dâu được.
Thế nhưng gia đình chồng cũng ko cho chồng làm rễ :( suốt mấy tháng trời cưới nhau vẫn duy trì mối quan hệ như khi còn yêu: nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy xài. Chúng em không có cái gì chung cả. Đến vàng cưới 2 bên gia đình cho thì cũng... của bên nào bên đó lấy xài :(
Nay em có thay cũng gần 6 tháng rồi, cũng ko nhận được bất kỳ sự thông cảm chia sẽ nào... chỉ vì ko bỏ mẹ già đi làm dâu mà em phải gánh chịu mọi tổn thương tinh thần như vậy sao ???
Em muốn giải thoát, không muốn liên quan gì đến họ nữa... em chán ghét tất cả. Em muốn li dị.
Con em thì em sẽ nuôi, không cần ai cả
Thật sự em đang rất đau, cảm thấy xung quanh không có ai để chia sẽ hết, chỉ biết nằm khóc ròng suốt đêm này qua đêm nọ.
Con em vì thế cũng có nguy cơ tim mạch, em rất bấn loạn. E không biết phải làm sao bây giờ...