Chào các chị, em có một chuyện rất khó nói và cũng không biết phải làm sao cả, nên em lại phải nhờ các chị có chút kinh nghiệm bày vẽ cho em với.Chả là thế này em đã kết hôn được gần 2 năm, cuộc sống vợ chồng rất tốt, lúc em có bầu cho đến 4-5 tháng thì chuyện ấy vẫn rất tốt đẹp, nhưng từ tháng thứ 6 trở đi cho đến lúc sinh em bé thì em lại không thấy hứng thú gì nữa.. em tự an ủi mình chắc là do đang cho con bú nên thế. nhưng bây giờ bé nhà em đã bỏ bú gần 2 tháng rồi, con cũng gởi bên ngoại nên ko có áp lực gì , vậy mà tại sao em vẫn ko hứng thú gì trong chuyện ấy cả. Mặc dù chồng em rất yêu thương chiều chuộng em về tất cả mọi lĩnh vực. Anh ấy là một người tốt vậy mà sao em lại cứ như thế này, thậm chí ngủ trưa em cũng ko muốn nằm cùng nữa. Em vẫn rất yêu chồng em.Mong các chị hãy cho em lời khuyên...