Trước hết em xin cảm ơn các anh chị em trong diễn đàn đã đọc và chia sẻ cùng em bài viết này.


Chuyện nhà em là thế này, em lấy chồng được gần 1 năm và chỉ ở nhà làm dâu gần 10 ngày dịp tết thôi, bố mẹ chồng em ngoài bắc, vợ chồng em làm việc trong nam nên bình thường em chỉ gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng hàng tuần.


Bố mẹ chồng em có 4 người con thì 3 người đã lập gia đình, còn chú út sinh năm 1985 giờ đang đòi cưới vợ vì hiện tại cô người yêu của chú ấy đang mang bầu được 6 tuần. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chú ấy lấy được một người con gái phù hợp. Bố mẹ em tuy không vui vì chú út xin cưới quá đột xuất nhưng chuyện đã xảy ra vậy rồi nên bố mẹ em cũng đồng ý chọn ngày cưới cho 2 đứa. Trước đó bố mẹ em chưa một lần gặp mặt cô gái kia, khi điều tra ra quá khứ của cô gái đó và ngày hôm qua chú út dẫn cô ấy về ra mắt gia đình thì bố mẹ em cùng các cô bác trong họ gặng hỏi mãi cô ấy mới thừa nhận quá khứ của mình vì thế bố mẹ em phản đối kịch liệt và bố em bị tăng huyết áp đột ngột khi nghe cô ấy nói. :(


Chuyện là cô gái kia đã có 1 đời chồng, nhà chồng cô ta gần ngay huyện em, do không hợp với bố mẹ chồng nên 2 người chia tay sau 1 năm (cô ta nói vậy). Và trước lúc yêu chú út nhà em thì cô ta cũng đã sống chung với 1 người đàn ông khác đã có gia đình. Vì thế nên mọi người nhà em lo lắng không biết đứa bé trong bụng cô ta có phải là con của chú út hay không nên sau cơn sốc của bố em thì mọi người trong gia đình đã thống nhất ý kiến là sẽ để cô ta sinh con xong rồi cho thử ADN nếu đúng là con của chú út thì gia đình sẽ đồng ý nhận con dâu và cháu nội và cô gái kia cũng đồng ý như vậy.


Về phần chú út nhà em, chú làm bên ngành công an và hiện tại thì chưa báo cáo việc cưới xin với tổ chức. Nhưng chú ấy nói nếu gia đình không cho cưới thì 2 người vẫn sẽ sống chung chăm lo cho nhau mà không cần đám cưới. Gia đình chồng em đều là đảng viên và công tác trong ngành công an, quân đội, tòa án nên nếu việc đó xảy ra thì em sợ bố mẹ em sẽ không chịu đựng nổi vì xấu hổ. Em đã lựa lời khuyên em chồng mong chú ấy bình tĩnh và đừng làm những chuyện đó để bố mẹ buồn nhưng chú ấy vẫn kiên quyết là sẽ sống chung với cô gái kia dù có cưới xin hay không.


Em chưa gọi về cho bố mẹ em, chồng em thì nói em không nên gọi vào lúc này vì nếu khuyên can bố mẹ không đúng thì bố mẹ sẽ buồn lòng thêm. Nhưng em thì lại thấy mình cần thiết phải gọi về hỏi han bố mẹ, có điều em không biết phải khuyên bố mẹ em như thế nào. Và làm cách nào để khuyên em chồng em. Vì sức khỏe của bố chồng em rất yếu, bố em đã từng bị tai biến nên em rất lo nếu chú út làm điều gì đó quá đáng thì bố em sẽ ngã bệnh mất.


Em rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị trong diêdanxdf, em xin cảm ơn!