Chuyện của em thế này các mẹ. Em nói ngắn gọn dễ hiểu thôi
Vợ chồng em vừa rồi cãi nhau.
Lý do : có anh bạn nhắn tin hỏi thăm. mình nhắn tin lại trả lời
Chồng bực tức, bảo mình thích nt với zai, vớ vẩn nọ kia, ko tôn trọng lão. mình có bảo lão xem lại nội dung tn đi, có vấn đề gì ko. nhưng lão bảo từ nay lão nt với con nào đừng có mà ghen, lão còn bảo lão là đàn ông còn ko như thế, nhưng bạn bè nt thì sao đâu. hay tại cái thằng kia nó thích em, nên lão ghen:Sad:
Rồi lão trả thù mình bằng cách gì các mẹ biết không
Lão nt cho 1 con bé ngày xưa thích lão, bảo muốn gặp, con bé kia đồng ý ngay. bảo lão chọn địa điểm đi, lão bảo để tối lão gọi lại.
- Nhưng tối hôm đó lão ở nhà ko đi đâu hết.
- E đọc đc tn của lão nhưng lão ko biết. Lúc lão cố tình vất đt trc mặt em để e đọc, nhưng e giả vờ ko thèm đọc, lúc lão gọi điện, e cố tình đeo headphone để ko nghe thấy gì cả.
Hồi yêu nhau lão cũng dở cái trò này 1 lần, cũng giả vờ hẹn e kia, nt để em ghen.
Em nghĩ chỉ thương cái em kia, toàn bị lão cho ăn dưa bở, em ghét cái trò của lão, làm sao để dạy cho lão bỏ cái kiểu ấy đi bây giờ.
- Hồi mới yêu thì e giải quyết thế này, e gọi điện cho em bé kia, bảo a ấy giận tớ nên làm thế, bạn đừng hiểu lầm, thế là em ấy quạc cho mình 1 trận, mình cũng chẳng vừa chỉ bảo 1 câu, nghĩ thương cậu nên mình mới nói chuyện, chứ đây chưa biết sợ đứa nào bao giờ, từ hồi đấy mấy năm rồi ko liên lạc, và lão nhà mình cũng ko liên lạc, tự nhiên lão giận mình nt cho nhỏ đó, mình thì ko ghen linh tinh, chỉ ko thích nó nghĩ chồng mình thích nó, nó cứ tưởng bở. nó còn nt thế này, gặp em ko sợ vợ ah. lão nt lại, đàn ông mà sợ vợ thì vất đi.
được cái lão nhà em không bao giờ có tính lăng nhăng vó vẩn, lúc nào cũng chỉ muốn chọc tức mình. Cú lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- xin lỗi tối nay a ko đi được vợ a bị ngã xe.
Sáng nay lúc lão tắm mình...
Hoặc là em ấy sẽ hiểu em ấy chỉ là cái bao...
nếu vợ ko nhịn thì với cái tính trẻ con này, khéo già néo đứt dây...