Mình sau khi đọc phần tâm sự của WTT thấy hoang mang wa,toàn các ông chồng đi NT thôi.Mình nghĩ thế thì những ai chưa có chồng NT thì nên học hỏi các giữ chồng và nhưng ai đã có chồng NT thì cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm để tỷ lệ NT giảm bới đi cho XH tươi đẹp lên.
Về phần mình thì cũng mới lập gia đình được hơn 3 năm thôi ,tình cảm vợ chồng nói chung là hoa hợp ,chưa từng có xích mích nào lớn cả.Tình hình là từ hồi lấy nhau thì vợ chồng cùng chỗ làm lên tiền lương được bao nhiêu là biết hết,nhưng bg mình chuyển sang công ty khác và cũng không hề quản lý chồng về lương.Mỗi tháng lĩnh lương chồng mình tự đi rút về được bao nhiêu thì bảo vợ rồi tự cất vào tủ( tủ trong phòng ngủ của hai vợ chồng nên cũng không khóa bao giờ),còn chồng cũng không bao giờ hỏi vợ lương bảo nhiêu hay tháng này lĩnh lương chưa( vì mình làm cũng chỉ đủ mình mình tiêu thôi).Còn chuyện điện thoại thì mình rất coi trọng sự riêng tư,không bao giờ nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của chồng( chỉ có chồng thỉnh thoảng nghịch đt của vợ không bit có kiểm tra tin nhắn không ta?).Chồng mình thỉnh thoảng đi ăn liên hoan thì có gọi về báo trước với vợ và mình chỉ bảo đi cẩn thận và về sớm nhưng toàn 12g về thì vợ và con cũng ngủ rồi( chồng mình đi là ca về muộn nên đi ăn thường cũng bị muộn lắm) và chồng mình có mùi rượu nhưng chưa bao giờ say.
Cuối tuần mình sang nhà ngoại ngủ ,chồng ngủ một mình thích chơi điện tử thì chơi,mà đi đâu về muội tý cũng được miễn là khi nào về thì phải gọi điện cho vợ để mình biết là mấy giờ về nhà.Mình nghĩ việc này cũng tốt để cả hai cùng thoải mái một ngày.
Liệu như thế mình có lơ là quá không nhỉ,chồng mình làm trong môi trường khách sạn.Mà tính tình cũng rất ham vui,có thể nói là không có cuộc vui nào là không có mặt.hì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mỗi lần như thế chồng em nhìn nhìn - lườn lườm - tủm tỉm ---> "thôi đi, đừng có nịnh...
Có nhiều cách dating cũng rẻ tiền mà lãng mạn.. :D
chả cần phải giữ gì cả,
Cứ viết vào word rồi cop sang, đảm bảo không bao giờ mất
Thế lúc yêu và mới cười bạn có tin chồng không?
Sao lại mất niềm tin...
Vậy bạn cố gắn đừng để chán.
Nếu mình có đươc cái mình muốn một cách dễ dàng mà không cần phải...
Mình nghĩ chúng ta vẫn bị suy nghĩ theo kiểu