Mình tham gia diễn đàn đã khá lâu, nhưng chỉ lê la đi học hỏi các mẹ là chính, hôm nay cũng có việc cần sự tư vấn của các mẹ đây! Mình đi làm sáng thường 9h mới làm nên buổi sáng khá thoải mái cho việc cơm nước chợ búa, đưa con đi học,... Nhưng buổi tối về tới nhà khá trễ khoảng 6h30 lận, cơm nước xong xuôi thì cũng đã đến giờ con đi ngủ, mình đang rất lo khi sắp tới con mình đi học. Ai sẽ đón con về, cho ăn rồi cùng con học bài,..., rồi những lúc gia đình vui đùa cùng nhau,... Mình muốn tự mình kèm con học, nhưng xét đi xét lại chả thấy lỗ hổng nào cả. Mấy mẹ đảm đang cho mình ý kiến với nhé, mình đang đắn đo không biết có nên xin làm việc khác không(nhưng mình khá thích công việc hiện tại, có vẻ tham quá nhỉ, đừng ném đá mình nha )