Mình ở tỉnh nhưng sống và làm việc tại SG, năm nay 30 tuổi, chồng 39 tuổi. Mình và chồng kết hôn năm 2012, có 1 bé gái 4 tuổi. Vì bản chất chồng mình không thể làm mình chịu đựng được nữa nên mình ly thân đã 1 năm. Mình đã 1 lần nộp đơn ly hôn đơn phương lên tòa án nhưng vì chồng không đồng ý ly hôn nên tháng 11/2017 tòa xử hòa giải.


Chồng mình nói chỉ muốn giành con và nuôi con thôi chứ chẳng tiếc nuối khi bỏ 1 đứa như mình. Trong suốt 1 năm ly thân chồng mình vẫn chửi bới và xúc phạm mình và gia đình mình rất nặng nề. Gần đây chồng mình càng quyết tâm giành quyền nuôi con và còn muốn mình nộp đơn lần 2 càng sớm càng tốt để giành quyền nuôi con với mình. Mình rất lo lắng vì sợ ko giành được con.


Nói thêm để mọi người rõ:


- Về tài chính: thì chồng mình tốt hơn mình. Chồng mình làm giám đốc 1 công ty nhỏ về thiết bị PCCC, khoản 1 năm trở lại đây buôn bán khá tốt. Thu nhập tầm 30 triệu/ tháng hoặc hơn và có sổ sách giấy tờ chứng minh rõ ràng. Trong khi mình mới chuyển qua làm tư vấn tài chính của Bảo hiểm nhân thọ 2 tháng nay nên hoa hồng chưa nhiều chỉ tầm 7 - 10 tr/ tháng. Mình không có hợp đồng lao động mà chỉ có sao kê ngân hàng hoa hồng do công ty chuyển vào mỗi tháng. Mình có 1 sổ tiết kiệm 150tr.


- Về điều kiện sống: Chồng mình đang thuê nhà cấp 4 nguyên căn để sống và làm ăn. Địa chỉ trên đăng ký kinh doanh là địa chỉ nhà mình. Mình và con đang ở nhà của ba mẹ mình mua cùng với anh chị em mình chưa lập gia đình. Ba mẹ mình vẫn ở tỉnh. Nhà mình đang ở là nhà xây 1 trệt, 2 lầu.


Chồng mình thương con và mỗi ngày đều đón con đi học về rồi chở con qua nhà cho mình. Mình thì đổi công việc mới cũng vì muốn có thời gian linh động để khi cần vẫn có thể chăm sóc cho con chứ ko bị bó buộc như hồi làm giờ hành chính. Mình cũng có những tin nhắn xúc phạm của chồng mình cho mình và gia đình mình, thậm chí mình còn có hình chụp tin nhắn chồng gửi cho gái sau khi ngủ với gái và hẹn hò lần sau gặp nữa. Bản chất chồng mình rất thô thiển, văng tục chửi thề.... Trước đây khi nộp đơn lần 1 mình có hỏi thư ký tòa những tin nhắn đó có được làm bằng chứng để được ly hôn ko? thì thư ký tòa nói ko được. Mình không biết nó có thể là bằng chứng rằng chồng mình tính cách như vậy thì sẽ không là môi trường phù hợp để con lớn lên hay ko?


Mình không biết là với những điều kiện như trên thì mình có khả năng được nuôi con khi ra tòa không? Mẹ nào có kinh nghiệm hay am hiểu vấn đề này có thể cho mình biết mình có hy vọng giành được quyền nuôi con ko? Và mình cần làm gì để được quyền nuôi con?


Mấy hôm nay chồng mình lại gây áp lực nói mình ko nộp đơn thì sẽ nộp trước và đem con về quê chồng cho ông bà nội nuôi trước rồi chồng mình sẽ sắp xếp công việc ở SG về quê cách SG 100km để làm ăn nuôi con. Mà buồn cười nữa là hắn nói giành con với mình nhưng khẳng định năm sau sẽ sinh thêm con cùng cha khác mẹ với con mình cho con mình có chị có em. Mình đúng cạn lời với con người này luôn. Mình rối quá. Mong các mẹ chia sẻ. Cảm ơn các mẹ vì đã đọc tâm sự của mình.