4:02 am


Anh ơi , trời đã gần sáng rồi ,em không biết làm gì cả ? 2 mắt em sưng lằm rồi !!!


Tại sao anh lại nói chuyện đó ra cho em biết ?


Sao anh không giấu ?


Hay anh còn chuyện gì cảm thấy có lỗi với em ?


Anh đang ngù thật hay vẫn nằm đó thao thức giống em ?


Sao em lại cảm thấy chơi vơi thế này ?


Khi mà anh vừa nói ra cái bí mật của anh , tim em muốn nổ ra ? Em phải kìm nén ?


Nhưng tại sao ? Tại sao em lại phải kìm nén ?


Em là chúa ghen , và chúa tưởng tượng lắm chuyện ....!


Nhưng không ngờ hôm nay anh tử tế thú nhận tất cả sự thật cho em nghe ?


Trong khi ngày nào em cũng vờ vịt hòi " anh có gì giấu em không ? "


Mấy hôm nay em buồn . mà đúng ra là từ rất lâu rồi !


Rất nhiều chuyện , nhiều lắm ! Nhưng anh ngu ngơ thật , anh cứ hỏi em rằng em buồn gì nói anh nghe anh mới biết chứ !!!


Em giận anh, giận cả cái ngu ngơ của anh , anh nhớ em , anh muốn chúng mình làm lành , nhưng anh xem em là con búp bê ,thích thì cầm chơi âu yếm , không thích thì vứt xó , không cần biết , không cần nhìn ....mà không cần 1 lới xin lỗi chân thành !


Có hôm anh bào em " Không thích thì về nhà mẹ ở đi "


Em gòi gém vài bộ đồ ngủ bỏ vào túi xách ...nhưng em chằng biết đi đâu , làm sao em về nhà ....nhà em đã bán rồi ....em đi đâu ...?


Em thật là ngu ngốc , em hiền quá , em tin anh quá đỗi .....sao cuộc đời cứ đối xử với em như thế. ...


Ngày xưa em có thằng bạn thân , em xem nó như thằng con trai thân nhất , thân đúng nghĩa tình bạn , chuyện gì em cũng kể nó nghe , chuyện gì nó cũng cho em biết ...nhưng rồi có 1 ngày em không ngờ mình lại nằm trong ván cá cược của nó với đám bạn của nó ..nó cá là " tao sẽ gù được con hoài" ..Em tức muốn khóc ...Em thề sẽ trả thù nó ...em ghét nó ...và em đã trả thù được nó ...em quen nó ...nó thích em ...và em đã đá nó thẳng thừng ..em hả hê lắm


Em lại có nhỏ bạn ,nó học giỏi , tính tình dễ thương, tốt bụng , kì thi tốt nghiệp nó lại còn kèm em ôn thi ..nhưng mà ai lại ngờ...đó chỉ là cái cớ nó qua nhà em trộm cái điện thoại và kim từ điển ..của em ...nó đóng kịch rất giỏi ...nó diễn rất hay ..


Nhưng hay nhất vẫn là ox của em , anh ạ!Anh đã diễn rất đạt vai trong niềm tin của em !Đó là 1 ox hiền lành ,thương vợ thưong con , không hề biết đến ...những chỗ xxx là gì ...Chắc em đã quá tự tin vào bản thân mình , em đã quá cao ngạo, em khinh thường chồng của em , em cho chồng của em là một anh khờ rất thủy chung ...Cho đền hôm nay , sau khi biết được cái sự thật ấy , em bình tĩnh lạ thường ....lạy trời phật ..nếu như là em đã hết yêu anh ,,,thì xin trời phật hãy cho em 1 trái tim băng giá ...cho em đừng đau khổ vì ..yêu anh . Mà có phải anh cũng hết yêu em rồi nên anh mới thú nhận hết với em không ?


Anh à, anh đừng để tâm đến em buồn hay có khóc không,cóhận anh không ?Em biết thằng đàn ông nào cũng vậy ....!!!Em biết bản chất cùa đàn ông là như thế ?Có chăng thì là em không thể chịu đựng được thôi , có chăng em là 1 người phụ nữ quá tầm thường , là 1 kẻ ích kỷ trong tình yêu ,và là 1 kẻ tham lam trong hạnh phúc ...


Em đã tháo chiếc nhẫn cưới , em đeo vào ngón tay út của anh đó


Anh ơi, em phải làm gì đây , ngày ngày em phải đối diện với anh , cũng như phải nhìn thẳng vào sự thật là anh đã lừa dối em


Ly hôn ư ? Em không đủ can đảm,


Bỏ về nhà mẹ ư ?Em không có chỗ ....


Em đau lắm ,điếng cà lồng ngực , chết cà con tim rồi .....


Hay là em nhảy qua cửa sổ này, nhảy 1 phát xuống dưới ..tan nát..như con tim này..đã vỡ ra..là xong