Kính gửi các đọc giả của Webtretho!


Tôi có chuyện này nhờ mọi người chia sẻ, tư vấn giúp, thiệt là buồn lòng!


Số là khoảng 10 năm trước, anh trai tôi được ba mẹ cho đi học nghề hớt tóc, mở tiệm cho làm rồi cưới vợ đàng hoàng. Chị dâu tôi làm thợ may.


Làm được vài năm thì anh mê làm ruộng làm rẫy. Anh làm cũng siêng, cũng trúng mùa nhưng mọi người biết rồi đó, điệp khúc được mùa rớt giá khiến anh tôi hết trồng khoai rồi tới trồng dưa giờ thiếu gần 200 triệu. Cách nay vài tháng anh đưa con đi học vô tình đụng xe gãy chân con người ta đền hết gần 20 triệu nữa. Anh chị nuôi hai đứa con nhỏ, 1 đứa học lớp 2, 1 đứa được 1 tuổi. Đứa nhỏ 1 tuổi thì bị bệnh đủ thứ. Hai vợ chồng đang ở nhờ nhà vợ, anh tôi bị nhà vợ chì chiết đủ điều.


Trước đó vì ham trồng khoai mà không có vốn, anh tôi mượn giấy tờ đất của ba tôi (bao gồm tất cả đất đai của 5 anh em tôi đã chia nhưng chưa tách sổ) để đi vay tiền, ba tôi vì thấy anh làm ăn không chắc với lại vì là tài sản chung muốn giữ cho chúng tôi nên không cho. Thế là anh tôi giận không thèm nhìn mặt ba tôi. Mùa vừa rồi thì anh tôi lại năn nỉ, thế là ba tôi xiêu lòng. Giờ anh thiếu gần 200 triệu, khoai thì rớt giá thê thảm, rẻ bèo, kêu lái lái còn không thèm vô xem.


Giờ bị nợ bao vây, nhà vợ chì chiết, khoai bán không được, con bị bệnh không có tiền đi chữa nên riết anh như ngây dại, nhiều hôm đi tới 1-2 giờ sáng mới dám về nhà vợ. Nhà tôi thì đón tiếp anh chứ không phải xua đuổi gì nhưng anh muốn về đó với vợ con anh.


Tôi là sinh viên mới ra trường. Đi làm dư chừng 2-3tr/tháng đủ gom góp trả nợ ngân hàng tiền sinh viên vay lúc tôi còn đi học nên tôi cũng không giúp anh được nhiều. Ba tôi cũng buồn lắm, mẹ tôi thì thấy nhiều người rơi vào hoàn cảnh của anh thì tự tử nên mẹ cũng ăn ngủ không yên.


Tôi mong được mọi người cho lời khuyên anh tôi phải làm sao đây? Cảm ơn mọi người nhiều ạ!