Em lập topic này với mong muốn dù mẹ chồng khó tính đến mấy thì mình vẫn "giữ lửa" cho bản thân chứ không chán nản, rồi phiền muộn ảnh hưởng đến vô số thứ.
Hồi em mới về làm dâu:
- MC: cái A mua riêng một cái chậu về để giặt đồ nhóc
- CD: vâng ạ (lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản mẹ kiêng giặt đồ nhóc trong máy giặt, và mới về chưa dám ý kiến ý cò)
Thế rồi sau đó biết mẹ chồng giặt đồ nhóc của bà trong máy giặt, thấy lòng tủi tủi sao ấy, nhưng chuyện đã qua rồi, chẳng hỏi mẹ chồng sao lại thế được, tặc lưỡi nhập gia tùy tục, nhưng mỗi lần giặt quần áo lại thấy sao sao ấy.
Giờ ước gì hồi mới về làm dâu nói chuyện với MC thế này:
- MC: cái A mua riêng một cái chậu về để giặt đồ nhóc
-CD: dạ chậu mẹ vẫn dùng để giặt đâu mẹ cho con giặt cùng với (lúc í nghĩ mẹ kiêng giặt máy giặt mà)
Thì lúc đó ít nhất cũng biết câu trả lời của mẹ chồng ra sao, ko phải ấm ức, tủi tủi.
Em chưa làm dâu nhưng chắc cũng phải nghĩ dần là vừa: Thả lỏng cơ thể(sao giống đi chiến đấu quá:Laughing:) Coi nhà chồng như nhà mình, thoải mái với...
ayda, đọc cái topic này thấy nhiều người khổ quá. Em cũng vào kể lể tí cho đỡ tủi thân. Có mẹ còn ra riêng được chứ nhà em.........haizzzzzzzzzzz. Bố...
ayda, đọc cái topic này thấy nhiều người khổ quá. Em cũng vào kể lể tí cho đỡ tủi thân. Có mẹ còn ra riêng được chứ nhà em.........haizzzzzzzzzzz. Bố...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Ai hỏi gì trả lời nấy, việc nhà thời bi giờ cũng ko nhìu...
- Đầu tiên, tránh tối đa mọi sự va chạm trực tiếp với MC, EM...
Đang tự nhiên ở nhà mình, phòng riêng của mình, ăn kiểu mình thích, sống với người mình...