Em và chồng e lấy nhau được gần 1 năm. Em không chê chồng e bất cứ điều gì vì chồng e không rượu bia, cờ bạc mà rất chăm chỉ làm ăn, hiền lành và cũng chiều vợ. Nhưng chỉ duy nhất một điều là e lúc nào cũng thấy khó chịu vì chồng e đi làm không bao giờ đưa tiền cho vợ, mỗi tháng chỉ đưa thêm 3-5 triệu rồi lại nói khi nào vợ hết thì bảo chồng đưa thêm. Em làm kế toán lương 7-8tr/th, chồng e được 45tr. Mỗi tháng vợ chồng e tiêu hết tầm 13-15tr (nhà e vẫn đi thuê nhà và đang mua đất dự án) nên tháng nào e cũng tiêu hết số tiền lương của e và mấy triệu chồng đưa mà ko có bất cứ đồng nào tiết kiệm, nhiều khi muốn tiêu riêng một khoản nào đó cho bản thân hoặc muốn giúp đỡ bme 1 tí chả nhẽ lại ngửa tay xin chồng như kiểu mình bị phụ thuộc trong khi mình vẫn đi làm đc. Em cũng 2 lần góp ý với chồng nhưng chồng e lại lặng im và 1 lần đưa cho e 1 thẻ 30tr nhưng tk ấy báo tn của chồng. Mà e là đứa biết tiết kiệm, tiêu cái gì cũng biết cân nhắc. Bây giờ vợ chồng e chưa có con thì không sao, khi nào có con cái, phát sinh nhiều thứ, e cũng nghi ngờ, sợ chồng thế nọ thế kia, rồi suy nghĩ vợ chồng ko tin tưởng nhau. Bạn bè e quen, bme đẻ và bme chồng em, anh chị trong cơ quan ai cũng chung quỹ, rồi làm j hai vợ chồng bàn bạc. Nhiều khi e nghĩ rất tủi thân.


Các mẹ cho e lời khuyên em nên làm gì để mình không phải suy nghĩ mà e cũng giữ gìn tổ ấm của mình, vì e cũng đang có ý định sinh bé đầu tiên. Em cảm ơn ạ